Có một vỉa hè phố Vinh dung dị qua những thước ảnh phim

(Baonghean.vn) - Ghi lại những khoảnh khắc mưu sinh đời thường của những người lao động nghèo trên vỉa hè bằng máy ảnh phim, với tay máy nghiệp dư Trung Hà cũng là một cách yêu thành phố Vinh của riêng mình. Bộ ảnh chụp qua nhiều năm, chạm tới cảm xúc người xem bởi nét dung dị. Có một phố Vinh rất khác bên cạnh một phố Vinh ồn ã thường ngày.
Khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh thường có khá nhiều quầy hàng lưu động bán đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em hoặc thức ăn tiện lợi. Trong ảnh là một gánh hàng rong bán đồ chơi trẻ em trên đường Trường Thi.
Khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh thường có khá nhiều quầy hàng lưu động bán đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em hoặc thức ăn tiện lợi. Trong ảnh là một gánh hàng rong bán đồ chơi trẻ em trên đường Trường Thi. 
Một quầy hàng sửa giày dép hỏng ngay bên hông Trường Đại học Vinh.
Một quầy hàng sửa giày dép hỏng ngay bên hông Trường Đại học Vinh.
Ông lão cắt tóc trên đưòng Phan Đăng Lưu, cạnh hồ Goong giờ rỗi khách.
Ông lão cắt tóc trên đưòng Phan Đăng Lưu, cạnh hồ Goong giờ rỗi khách. 
Còn đây, cũng là một thợ cắt tóc trên đường Lê Mao. Ông "nổi tiếng" vì được mệnh danh "thợ cắt tóc một tay".
Còn đây, cũng là một thợ cắt tóc trên đường Lê Mao. Ông "nổi tiếng" vì được mệnh danh "thợ cắt tóc một tay".
Một quầy sửa chữa, cắt khóa lưu động bên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, cạnh chợ Quán Lau.
Một quầy sửa chữa, cắt khóa lưu động bên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, cạnh chợ Quán Lau.
Ông già làm nghề bơm vá xe máy, xe đạp trên đường Lê Hồng Phong, cạnh nhà C7 chung cư Quang Trung cũ.
Ông già làm nghề bơm vá xe máy, xe đạp trên đường Lê Hồng Phong, cạnh nhà C7 chung cư Quang Trung cũ.
Một ông lão khác làm nghề sửa xe trước công viên Nguyễn Tất Thành.
Một ông lão khác làm nghề sửa xe trước công viên Nguyễn Tất Thành.
Một xe ôm chờ khách.
Một xe ôm chờ khách.
Một bà hàng rong đang "tiếp thị" kính mắt.
Một bà hàng rong đang "tiếp thị" kính mắt. 
Một "quán" trà dạo vừa hình thành nơi một góc vỉa hè đường An Dương Vương. Người bán trà chỉ cần mấy cái ghế nhựa, một phích nước sôi và bộ ấm chén, chở "đồ nghề" trên xe máy. Nơi nào có nhu cầu là "chủ quán" dựng xe, bày ghế một góc hè.
Một "quán" trà dạo vừa hình thành nơi một góc vỉa hè đường An Dương Vương. Người bán trà chỉ cần mấy cái ghế nhựa, một phích nước sôi và bộ ấm chén, chở "đồ nghề" trên xe máy. Nơi nào có nhu cầu là "chủ quán"  dựng xe, bày ghế một góc hè.
Người phụ nữ mua bán đồng nát vừa đi vừa rao trên lối ngõ của khu chung cư Quang Trung cũ.
Người phụ nữ mua bán đồng nát vừa đi vừa rao trên lối ngõ của khu chung cư Quang Trung cũ.
Một quầy quần áo cũ trên đường Quang Trung.
Một quầy quần áo cũ trên đường Quang Trung.

Tin mới