Đừng sỹ diện hão

(Baonghean) - Tết đến nơi rồi đó anh Chắt!

- Ừ, buổi trò chuyện của tui với ả Nhiêu hôm nay coi như là buổi cuối cùng của năm con khỉ đó!

- Buổi cuối cùng của lúc Đông tàn Xuân đến, anh muốn bàn đến chuyện chi?

- Chuyện tiết kiệm!

- Lý do?

- Thì ả không nghe người ta nói cái câu “buôn tàu, bán bè không bằng ăn dè, tiết kiệm” đó sao!

- Chuyện đó thì nhiều người biết. Vấn đề muốn hỏi là tại sao anh lại chọn chủ đề tiết kiệm đúng vào thời điểm ni?

- Đây đang là thời điểm thích hợp. Vì lẽ nhà nhà, người người đang ra sức sắm Tết mà!

- Thì sao?

- Người điều kiện kinh tế dư dả thì không nói làm gì, còn những người hoàn cảnh khó khăn cũng “bới đất, lật cỏ” cố gắng sắm sửa cái Tết cho bằng người.

- Thì có gì là xấu đâu?

- Không xấu nhưng cũng không tốt!

- Ý của anh Chắt là...?

- Là dân ta ăn Tết còn hoang phí lắm. Nhiều người ngày thường bon chen, bót chét, sống khổ, sống sở nhưng đến Tết lại vung tay mua sắm, tiêu xài ghê lắm. Nhất là...

- Là ai?

- Những người đi làm ăn ở xa về. Có người chỉ là công nhân trong các khu công nghiệp hay là lao động làm thuê ở các tỉnh, thành phố thôi, nhưng về làng vung vinh mua sắm cứ như là hốt được bạc ở đâu về ấy! Thực ra là...

- Là tích cóp cả năm đem về tiêu Tết một lần là hết để cho oai, cho oách với họ hàng, làng xóm. Ra Giêng lại khăn gói quả mướp lên tàu Bắc, Nam?

- Đúng thế mà! Ai cũng chặc lưỡi cái câu “Tết mà!...”. Thế là tiêu tiền vào những thứ vô bổ, phù phiếm như không cần biết đến ngày mai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Anh Chắt nói rất phải. Hình như dân ta, nhiều người vẫn chưa thoát khỏi được cái thói sỹ diện hão. Không chịu sống thật, sống đúng với hoàn cảnh của mình mà cứ cố kiễng chân lên để sống cho bằng người. Lẽ ra phải biết chắt bóp, dành dụm để có lưng vốn phát triển kinh tế cho khấm khá. Đến khi đó thì hẵng...

- Cho nên, có người nói cái lối sống giả tạo, sỹ diện hão đó bắt nguồn từ cái phông văn hóa thấp.

- Thấp, cao chi không biết mà chỉ biết là làm gì thì cũng phải tính toán sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của mình. Đừng có vung tay quá trán để rồi nghèo lại hoàn nghèo. Ở đời, tốt nhất là sống đúng với chính mình đừng sỹ diện hão!

Tri Kỷ

TIN LIÊN QUAN