Gia cảnh khó khăn của cụ bà nuôi 2 cháu mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hết côi cút nuôi con, giờ lại một mình nuôi 2 đứa cháu đang tuổi ăn học trong cảnh nghèo khó, bà Lê Thị Cường (69 tuổi) ở xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) vẫn luôn cố gắng và hy vọng các cháu sẽ khôn lớn nên người.

Gặp bà Cường đang cào hến trên sông Lam để cải thiện bữa ăn, khi được hỏi về gia đình, bà kể trong rơm rớm nước mắt: Con trai bà mới qua đời cách đây 6 tháng vì bạo bệnh, bỏ lại 2 con còn nhỏ dại cho bà nuôi.

Mấy bà cháu nương tựa vào nhau và sống bằng lúa cấy rẽ của những người làm ruộng ở xóm Lam Hồng. “Nhà tui có mấy sào ruộng, giờ mình già rồi, các cháu còn nhỏ, không làm được nên phải cho người ta cày cấy để lấy lúa, 1 năm được hơn tạ lúa, có gạo cho bà cháu ăn” - bà Cường nói.

bna_1.JPG
Ngôi nhà của 3 bà cháu bà Cường ở xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn. Ảnh: Huy Thư

Bà lấy chồng người Nam Đàn, nhưng bên nội nghèo khó nên ở lại quê ngoại để sinh sống. Ông Phan Công Mùi - chồng bà thường lên rừng chặt nứa, chặt củi, kết bè đưa về xuôi bán, lấy tiền mua gạo nuôi con. Khi người con đầu được hơn 7 tuổi thì ông đổ bệnh qua đời.

Một mình bà sống cảnh góa bụa côi cút nuôi con. Những năm tháng hết sức khó khăn đó tưởng chừng không qua nổi, nhưng rồi mấy mẹ con bà cũng đã gượng dậy được. Năm 2003, bà còn chạy vạy, vay mượn xây được ngôi nhà 2 gian thay cho nhà cũ đã xiêu vẹo.

Những tưởng nuôi được các con khôn lớn thì bà đỡ vất vả hơn, nào ngờ một lần nữa tai họa lại đổ xuống gia đình bà. Vợ chồng bà có 2 người con. Con gái lấy chồng tận miền Nam, gần như biệt tăm. Con trai, anh Phan Công Hoàng (SN 1990) đi làm ăn ở Bình Dương lấy vợ và sinh được 2 cháu, nhưng hoàn cảnh khó khăn bà phải đưa cháu về quê để nuôi.

bna_2.jpg
Trong ngôi nhà 2 gian: gian ngoài là nơi thờ chồng bà Cường, gian trong là nơi thờ bố 2 cháu. Ảnh: Huy Thư

Năm 2018, bà bị ngã gãy chân phải đi bệnh viện 4 lần cũng là lúc cháu đầu Phan Thị Thu Thủy (SN 2012) ngã vào nồi canh bị bỏng nặng, chữa mấy tháng trời mới khỏi. Năm đó, cả hai bà cháu cùng nằm viện, tình cảnh hết sức éo le.

Khi chân bà tháo đinh đi lại bình thường chưa được bao lâu thì anh Hoàng ở miền Nam phát hiện mắc nhiều chứng bệnh cùng lúc (gan, thận, dạ dày…), đi làm không đủ tiền chữa bệnh. Sau thời gian dài chữa trị, không có kết quả, khi bệnh đã quá nặng, khó có thể sống được, anh mới về quê để mẹ chăm sóc.

Tháng 12/2022, anh đã qua đời khi mới 32 tuổi, bỏ lại 2 con nhỏ cho mẹ già, vì mẹ của 2 cháu lại tiếp tục đi làm ở miền Nam và công việc cũng bấp bênh. Trong ngôi nhà 2 gian chật hẹp với 2 bàn thờ (một để thờ chồng, một để thờ con), bà Cường lại nén đau thương vào lòng, cố gắng để nuôi 2 cháu.

bna_3.JPG
Bà Lê Thị Cường và 2 cháu mồ côi. Ảnh: Huy Thư

Hiện cháu Phan Thị Thu Thủy (11 tuổi) đã học xong lớp 5, cháu Phan Công Đường (9 tuổi) đã học xong lớp 3, Trường Tiểu học Ngọc Sơn. Hai cháu mất bố, thiếu vắng tình thương của mẹ, sống với bà từ ngày còn nhỏ nên đã quá quen với cảnh nhà thiếu thốn.

Thủy học hành chăm chỉ và khá nhạy cảm, mỗi lần nhắc đến bố mẹ là cháu lại buồn. Hàng ngày, Thủy thường giúp bà nấu cơm, nhặt rau, quét dọn nhà cửa. Mùa hè này, do giếng khơi trong vườn khô cạn, cháu còn giúp bà đi chở nước sạch của nhà người thân trong xóm về đổ vào thùng để dùng dần. Bà Cường cho biết, thỉnh thoảng bà cũng ra sông Lam mò hến để về cải thiện bữa ăn cho các cháu.

bna_4.JPG
Hàng ngày, Thủy giúp bà quét dọn nhà cửa, nấu cơm, chở nước sạch trong xóm về dùng. Ảnh: Huy Thư

Về xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn nghe người dân địa phương kể chuyện gia cảnh nhà bà Cường, ai cũng thấy thương. Bà Phạm Thị Mùi (84 tuổi) một người láng giềng tốt bụng chia sẻ: “Xóm ni, có lẽ nhà bà Cường là hoàn cảnh nhất. Trước đây chồng mất, một mình nuôi con. Giờ con mất lại một mình nuôi cháu, nghèo khó triền miên. Sống ở gần nên tui đã chứng kiến và hiểu những nỗi khổ mà bà Cường đã phải trải qua, không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn mất mát về tinh thần”.

Hiện tại, mặc dù không thuộc hộ nghèo, nhưng hoàn cảnh của gia đình bà có lẽ khó khăn, éo le nhất xã. Theo bà Cường, những năm trước, nhà bà cũng thuộc hộ nghèo, nhưng năm 2022, con trai bệnh nặng, bà phải vào Nam nuôi cháu, ở quê bỏ lại vườn không nhà trống, nên đợt bình xét đó, địa phương không để tên bà trong danh sách hộ nghèo.

bna_5.JPG
Giường ngủ của 3 bà cháu cũng là góc học tập của 2 chị em. Ảnh: Huy Thư

Sống trong cảnh nghèo khó, 3 bà cháu đã nương tựa vào nhau. Tháng vừa rồi bà Cường đau bệnh phải đi viện chữa trị cũng phải mang các cháu đi theo, vì “để ở nhà không ai lo cho các cháu”.

Gần đây, thấy hoàn cảnh của bà đáng thương, một mạnh thường quân đã hỗ trợ cho 3 bà cháu mỗi tháng 1 thùng sữa và 1 thùng mì tôm. Bà Cường chia sẻ: “Tôi giờ đã tuổi cao sức yếu, ai giúp được chi đều quý, chỉ mong các cháu có cái để ăn, để mặc, được đi học như các bạn trong làng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Lê Thị Cường, xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0971.243.938. Hoặc Phòng Truyền thông, Báo Nghệ An số 378, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh. SĐT: 02388. 600. 006

Tin mới