Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh mồ côi cả bố lẫn mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sinh ra vốn đã không may mắn, nay cả mẹ và bố nuôi lại lần lượt qua đời, bỏ lại mình em côi cút khi đang học lớp 7. Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Trần Bá Huy (13 tuổi) trú ở khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn.

Chúng tôi có mặt ở nhà Huy vào một buổi chiều, trong ngôi nhà lớn, trên bàn thờ bố em, khói hương vẫn còn nghi ngút.

Ông Trần Bá Chiến (58 tuổi) - bác của Huy chia sẻ: cuối tháng 12/2022, sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông Trần Bá Công, em trai ông đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại Huy - người con nuôi mà gia đình em ông rất mực yêu quý.

Em Trần Bá Huy bên bàn thờ bố. Ảnh: Huy Thư

Em Trần Bá Huy bên bàn thờ bố. Ảnh: Huy Thư

Theo ông Trần Bá Chiến, em ông tham gia nghĩa vụ quân sự tại Cam Ranh - Khánh Hòa. Sau khi xuất ngũ về quê, ông Công đã 2 lần lập gia đình nhưng không có con. Người vợ đầu là cô gái trong làng, chung sống với nhau gần 10 năm, đã bỏ ông để đi bước nữa.

Người vợ thứ 2 là bà Phạm Thị Phượng (SN 1965) quê ở xã Nam Kim là công nhân quốc phòng. Hai người sống với nhau nhiều năm, cuối cùng đã quyết định xin con nuôi về nuôi để đỡ đần khi tuổi già.

Năm 2010, Huy được sinh ra tại một bệnh viện trong tỉnh, người mẹ trẻ không thể nuôi con nhỏ đã đồng ý trao gửi cho vợ chồng ông Công. Đưa con về nhà khi còn đỏ hỏn, Huy được vợ chồng, anh em ông Công đặt tên, chăm sóc chu đáo, trở thành nguồn vui, niềm hy vọng lớn của gia đình.

Tuy nhiên, niềm vui làm mẹ của bà Phạm Thị Phượng kéo dài chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Trong trận mưa lớn, bà đã bị sét đánh khi đang đi chăn bò giữa đồng. Năm đó, Huy mới 4 tuổi. Bà Phạm Thị Phượng qua đời, ông Trần Bá Công rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”.

Ông Trần Bá Chiến mong muốn Huy sớm được sống ở làng trẻ SOS. Ảnh: Huy Thư

Ông Trần Bá Chiến mong muốn Huy sớm được sống ở làng trẻ SOS. Ảnh: Huy Thư

Như thế tưởng đã bất hạnh lắm rồi, nào ngờ cuộc sống gia đình ông Công ngày càng túng quẫn, éo le hơn, khi ông mắc cùng lúc nhiều căn bệnh: gout, viêm xương, suy thận… khiến ông phải nằm viện, phẫu thuật nhiều lần, mắt mờ, chân yếu, không đi lại được, phải ngồi xe lăn.

Bà Nguyễn Thị Oanh (53 tuổi) vợ ông Trần Bá Chiến chia sẻ: Chú Trần Bá Công sống hiền lành nhưng quá bất hạnh. Hồi còn khỏe thì chạy khắp nơi lo chuyện con cái. Khi có con nuôi thì vợ mất, bản thân lại mắc nhiều căn bệnh. Chú đã ra đi trong đau khổ, trong sự dằn vặt vì con còn nhỏ dại.

Ông Trần Bá Chiến nhớ lại: “Trước lúc nhắm mắt, chú có dặn dò anh em chúng tôi, cố gắng nuôi cháu trưởng thành. Chúng tôi luôn coi cháu như con ruột đẻ ra, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi chưa làm 50 ngày cho bố cháu, do phải cúng cơm hàng ngày nên cháu phải ăn ở tại nhà. Nay thì gia đình anh em chúng tôi nấu cơm cho cháu. Đêm ngủ ở nhà, ngày đi học, đến bữa thì sang nhà chú bác ăn cơm.

Ban đêm Huy thường học bài và ngủ ở nhà. Ban ngày, sau giờ học ở trường em lại đến nhà chú bác để ăn cơm. Ảnh: Huy Thư

Ban đêm Huy thường học bài và ngủ ở nhà. Ban ngày, sau giờ học ở trường em lại đến nhà chú bác để ăn cơm. Ảnh: Huy Thư

Hiện Huy đang học lớp 7B, Trường THCS thị trấn Nam Đàn. Trong ngôi nhà ngang, gian ngoài là nơi thờ bà Phạm Thị Phượng, gian trong là giường ngủ và bàn học của Huy.

Em tâm sự rằng, em rất buồn vì thiếu tình thương của bố mẹ đẻ, trong khi bố mẹ nuôi lại mất sớm. Sự mất mát tình cảm đã ảnh hưởng lớn đến việc học tập của Trần Bá Huy.

Cô giáo Lê Thị Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B cho biết: Huy là một học sinh ngoan, hiền. Thương hoàn cảnh của em, lớp và hội đồng giáo viên trong trường cũng đã quyên góp, giúp đỡ, động viên em cố gắng học tập…

Có mặt tại nhà Trần Bá Huy, được nghe người thân kể về quá trình nhận nuôi em, cuộc đời và những bất hạnh của bố mẹ nuôi cũng như nỗi đau mất người thân, sự côi cút lẻ loi, mà em đang trải qua, khiến nhiều người không cầm lòng được.

Chị Trần Thị Thủy (46 tuổi) quê ở xã Nam Hưng (Nam Đàn) - bạn của bố mẹ Huy đến thăm em, nói trong nước mắt: Quá tội em nó, sinh ra vốn đã thiếu tình cảm bố mẹ, được bố mẹ nuôi chăm sóc lại phải chịu cảnh mồ côi. Thiết nghĩ hoàn cảnh của Huy rất cần được sự cưu mang, chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Chị Trần Thị Thủy - bạn bố mẹ em Huy và người thân đến thăm hỏi, động viên em Huy. Ảnh: Huy Thư

Chị Trần Thị Thủy - bạn bố mẹ em Huy và người thân đến thăm hỏi, động viên em Huy. Ảnh: Huy Thư

Nói về tâm nguyện của gia đình, anh em chú bác và của Huy, ông Lê Bá Chiến cho biết thêm: Được mọi người yêu thương, đỡ đần, nhưng cháu vẫn đang sống một mình trong ngôi nhà đơn sơ.

Với lứa tuổi có nhiều thay đổi của cháu, chúng tôi chưa thật sự yên tâm và mong muốn cháu sớm được vào làng trẻ SOS.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Trần Bá Huy khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. SĐT em Huy: 0799.006.210; SĐT của ông Trần Bá Chiến: 0976.445.798

Hoặc Phòng Truyền thông Báo Nghệ An - số 378, đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 02388.600.006

Tin mới