Phụ huynh choáng với đề cương ôn thi học kỳ của con

Hiện tại đang là thời điểm học sinh tiểu học, THCS gấp rút hoàn thành kỳ thi kết thúc năm học. Một số trường đã hoàn thành kỳ thi quan trọng này. Không ít phụ huynh mệt mỏi vì cùng con làm và học thuộc những trang đề cương quá dài.

Liên quan tới áp lực mùa thi, chị Hoàng Bích (Văn Điển – Hà Nội) cho hay: “Con mình năm nay học lớp 7, sắp tới kỳ thi cuối năm nên ba tuần trở lại đây cả nhà mình phải ôn thi theo con.

 

Nhiều lúc nghĩ tới con thương lắm mà không biết làm sao được: Buổi sáng con đi học chính khóa trên lớp, buổi chiều con đi học thêm ở nhà cô, học bổ trợ ở trường cũng đến tối mịt mới về. 

Về tới nhà là đi tắm, ăn cơm xong lại cặm cụi làm đề cương chuẩn bị thi. Đề cương 9 môn học, môn nào cũng mười mấy câu hỏi. Mình choáng nhất là đề cương môn Sinh học của cháu, dài 16 câu, làm hết cũng ngót chục mặt giấy.

Ngày nào con cũng hí hoáy làm đề cương tới hơn 23h đêm mà chưa xong, mình biết không đúng quy định nhưng đành “lách luật” cùng làm đề cương với con mặc dù chữ tôi và chữ cháu không giống nhau. Làm xong đề cương lại còn học thuộc để còn chuẩn bị thi. Vậy là ngày nào bố mẹ thay ca nhau vật lộn với mùa thi cùng con”.

Khánh A. (học sinh tại trường THCS Văn Điển) chia sẻ: “Mùa thi cũng vất vả nhưng có mẹ học cùng nên cháu cũng vui, đề cương dài vẫn phải cố làm hết và học thuộc vì cháu sợ bị điểm kém. Với lại, trước khi thi cô giáo cháu còn kiểm tra miệng trên lớp. Các bạn đều học thuộc, mình mà không thuộc bị điểm kém thì xấu hổ lắm ạ”. 

Khi hỏi một ngày cháu dành bao nhiêu thời gian cho việc học trên lớp và học ở nhà thì học sinh này cho biết, sáng học trên lớp, chiều đi học thêm và tối về học cùng với mẹ, chỉ ngủ có 6 tiếng/ngày.

Học sinh căng thẳng trước mùa thi (ảnh minh họa)
Học sinh căng thẳng trước mùa thi (ảnh minh họa)

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả của phụ huynh và học sinh, một cô giáo tại trường THCS trên địa bàn Hà Nội cho biết: “Làm giáo viên hơn ai hết mình thấu hiểu được sự vất vả của các em trong mùa thi này. Rất muốn giúp để các em bớt áp lực, bớt vất vả nhưng bản thân mình cũng phải đối mặt với nhiều áp lực. Áp lực vì thành tích của học sinh mà mình giảng dạy, áp lực vì số lượng học sinh khá giỏi của từng lớp.

Rồi cuối năm, nào là đề cương, kiểm tra đề cương rồi vào sổ điểm rồi chấm bài kiểm tra. Bản thân mình nhiều khi còn thấy “ngột ngạt” vì không khí của mùa thi nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành cố gắng mỗi người một chút vậy”.

Theo Infonet

Tin mới