Hoan hô Chỉ thị 17!

(Baonghean) - Mới đây, chúng tôi vào bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) để tham dự buổi giao lưu gặp mặt phụ nữ Đan Lai do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Xong buổi giao lưu, xã mời đại biểu cấp huyện và các xã bạn bữa cơm trưa. Bình thường, chúng tôi sẽ tìm cách thoái thác và tìm đến một quán ăn bình dân nhằm mục đích “tránh rượu” và để đảm bảo hiệu quả công việc buổi chiều cũng như sự an toàn trên đường đi. Nhưng hôm ấy gần như bất khả kháng, vì đã quá trưa, vả lại ở nơi vùng sâu vùng xa này không dễ kiếm được một quán cơm bình dân.
Như bao lần khác, chúng tôi chuẩn bị “tư thế” để “dô! dô!” và nghĩ cách “rút lui” khi không thể “trụ” được nữa. Nhưng khi ngồi vào, nhìn quanh tuyệt nhiên không thấy mâm nào có rượu bia, cốc chén bày sẵn. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, không hề có việc nâng chén, cạn ly và chúc tụng lẫn nhau. Lấy làm lạ, tôi liền hỏi đồng chí cán bộ huyện ngồi bên cạnh và được biết, lâu nay, cán bộ, đảng viên ở Thạch Ngàn thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nội dung Chỉ thị 17 bao gồm khá nhiều vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức, trong đó chỉ ra hiện tượng lạm dụng việc uống rượu, bia trong giờ hành chính, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của cá nhân và cơ quan, đơn vị. Từ đó, đưa ra quy định không uống rượu bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực. Đồng thời hạn chế uống rượu, bia trong những ngày nghỉ nhằm đảm bảo sức khỏe và uy tín trong cộng đồng dân cư.
Quả thật bữa tiệc hôm ấy hoàn toàn không ai dùng rượu, bia nhưng không vì thế mà bữa tiệc kém đi phần thân mật mà ngược lại, chuyện trò mỗi lúc một sôi nổi, vui vẻ và thân tình. Thực ra, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức đều không muốn uống quá nhiều rượu, bia nhưng do bắt nguồn từ một thói quen, một quan niệm cũ nên buộc phải theo “lệ làng”. Trên thực tế, cả chủ và khách đều không muốn uống nhiều, nhưng quan niệm lâu nay là khách đến phải tiếp đón nhiệt tình, phải uống hết mình. Còn khách lúc đầu có thể e dè nhưng trước sự “nhiệt tình” của chủ nhà cũng liên tục “đáp lễ”. Vậy là “chén tạc chén thù”, mời đi mời lại cho đến khi chếnh choáng, có người say khướt, bữa cơm kéo dài đến hàng mấy tiếng đồng hồ. Trước tình trạng đó, có người nghỉ hẳn buổi làm việc buổi chiều, hoặc nếu đến được công sở thì làm việc kém hiệu quả, có khi gây sự cãi vã. Nhưng bữa cơm trưa hôm ấy ở Thạch Ngàn chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút, mọi người đều vui vẻ chia tay để về tranh thủ nghỉ ngơi và làm việc buổi chiều.
Được biết, đầu tháng 12/2013, sau khi tiếp nhận được chỉ thị từ cấp trên, Đảng ủy xã đã triển khai hội nghị quán triệt đến các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ và các trưởng bản tinh thần của Chỉ thị 17-CT/TU và yêu cầu nghiêm túc thực hiện. Ngay sau đó, tại các hội nghị tổng kết của các ban ngành, nếu tổ chức liên hoan đều không dùng đến bia rượu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm, sắp tới xã sẽ tiến hành cho các cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sẽ kỷ luật nghiêm khắc những người vi phạm.
Trên đường về, chúng tôi thật sự cảm thấy vui và thoải mái vì hiệu quả của chuyến công tác và chợt nghĩ, ở đâu cũng thực hiện nghiêm túc như ở Thạch Ngàn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí, giữ gìn được sức khỏe và hiệu quả công việc mà vẫn vui vẻ, thân tình.
Công Kiên