Học trò Nghệ An nói lời tri ân thầy, cô giáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Hiến chương nhà giáo, các em học sinh Nghệ An bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo. Đó là tình cảm chân thành của trò nhỏ đối với những “người lái đò” thầm lặng…

Phan Việt Na, lớp 11C6, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu:

"Tháng 11 đối với em là một tháng đặc biệt, vì có ngày lễ tri ân thầy, cô giáo. Thầy, cô là những người luôn sát cánh cùng em trong những năm tháng học tập dưới mái trường. Thanh xuân của chúng em rực rỡ và ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi vì ở đó có thầy, cô, những người không chỉ đơn giản truyền đạt kiến thức cho chúng em, mà còn là những người bạn để chúng em chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.

Đồng thời, thầy cô giáo là những người truyền cảm hứng để cho tất cả học sinh chúng em luôn có ước mơ bay cao, bay xa hơn. Và em thật sự tự hào khi được học tập dưới ngôi trường có bề dày thành tích bậc nhất xứ Nghệ, nơi có đội ngũ giáo viên giàu năng lực và nhiệt huyết, góp phần làm rạng danh “đất học” Nghệ An.

bna_1.jpg
Ảnh: Đình Tuyên

Em và các bạn trong nhóm thực sự tự hào khi vừa đoạt giải trong cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”. Tác phẩm của chúng em không chỉ đơn thuần tri ân một người thầy cụ thể mà còn tri ân tất cả những người đang làm nghề giáo và sẽ làm nghề giáo. Qua tác phẩm, chúng em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy, cô những người luôn ân cần bên học sinh, bất kể những khó khăn, vất vả.

Ghi nhớ công lao, ơn nghĩa của thầy, cô giáo, em và các bạn cùng lớp luôn luôn cố gắng trong học tập, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để đạt được kết quả tốt nhất. Những giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi và các cuộc thi tài năng chính là những món quà vô cùng ý nghĩa dâng lên các thầy, cô giáo của mình trong ngày Hiến chương nhà giáo".

Chia sẻ của em Phan Việt Na. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Nguyễn Trần An Hưng, lớp 12T1, Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (TP. Vinh):

"Sắp tới ngày 20/11, là ngày vui của các thầy, cô giáo, em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành tới những người đã quan tâm, dạy dỗ em trong suốt những năm qua. Quãng thời gian cắp sách tới trường, em nhận thấy công việc dạy học của các thầy, cô thực sự vất vả, không quản nắng, mưa, ngày bám trường, bám lớp, đêm khuya vẫn miệt mài với trang giáo án và bài kiểm tra.

Em có may mắn là được học với những thầy, cô luôn tận tụy với học sinh và thực sự tâm huyết với nghề. Chính điều đó đã giúp em có được những thành công trong quá trình học tập 12 năm qua. Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay, nhờ sự quan tâm dạy bảo và ôn luyện của các thầy, cô, em đã giành được giải Nhì môn Toán. Đây là món quà nhỏ em dâng lên thầy, cô giáo của mình nhân dịp Hiến chương nhà giáo.

bna_2.jpg
Ảnh: Đình Tuyên

Tri ân thầy cô giáo, em sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập để đạt được thêm nhiều thành tích, mang đến niềm vui và tự hào cho những người đã dạy dỗ mình. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học, em sẽ phấn đấu để đạt kết quả cao nhất có thể để không phụ lòng tin của các thầy, cô.

Nhân ngày 20/11, em muốn gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể giáo viên trong trường và các thầy, cô giáo trên khắp mọi miền đất nước đã chung tay dạy dỗ học sinh nên người".

Chia sẻ của em Nguyễn Trần An Hưng. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Trịnh Thái Sơn, lớp 7B, Trường Trung học cơ sở Lam Thành (Hưng Nguyên):

"Ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà toàn bộ các thế hệ học sinh bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn tới thầy, cô giáo của mình. Những ngày này, học sinh trường em cũng đang náo nức đón chào ngày Hiến chương nhà giáo. Hôm nay, lớp em cũng vừa hoàn thành các bài thi giữa kỳ, những kiến thức và sự tự tin của các thầy cô truyền cho đã giúp chúng em làm bài tốt.

bna_3.jpg
Ảnh: Đình Tuyên

Ông bà, bố mẹ em vẫn thường dạy bảo rằng, những người thành đạt, có công việc tốt đều là nhờ công ơn dìu dắt của các thầy, cô giáo. Sự dìu dắt ấy đã giúp các thế hệ học trò vững bước trên cả con đường học tập và con đường đời. Vì vậy, công ơn của thầy, cô giáo được toàn thể cộng đồng, xã hội ghi nhận.

Em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, vâng lời và đạt được nhiều kết quả tốt để không phụ lòng thầy, cô giáo. Thời gian qua, em và các bạn cùng lớp đã có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện để tiếp nhận được nhiều kiến thức, sau này trở thành những người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu, đẹp như lời dặn dò, dạy bảo của các thầy, cô của mình".

Chia sẻ của em Trịnh Thái Sơn. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Bùi Vân Khanh, lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Anh Sơn (Anh Sơn):

"Được học dưới mái trường có bề dày thành tích ở huyện miền núi Anh Sơn, em thấy rằng, các thầy cô không chỉ là người lái đò cần mẫn, tận tụy đưa chúng em qua sông mà cũng là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Học ở đây, em đã được tiếp thu một khối kiến thức lớn, những bài giảng của thầy, cô giáo rất mới mẻ, gây hứng thú cho học sinh chúng em.

Mỗi bài học mà thầy cô dạy như đưa chúng em vào thế giới kỳ diệu, tươi mới đã giúp em có những nền tảng vững chắc để bước trên đường đời, chắc chắn một điều rằng, em sẽ không quên hình dáng của thầy cô say sưa giảng bài trên bục giảng. Ở đây em cũng được học rất nhiều kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập, kỹ năng sống để có thêm nhiều kiến thức về xã hội và cuộc sống.

bna_4.jpg
Ảnh: Công Khang

Sắp sửa đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin nói với thầy giáo, cô giáo là em rất cảm ơn thầy, người đã dạy dỗ chúng em những bài học hay, có ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi những bài học không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn kỹ năng, trải nghiệm rất thiết thực trong cuộc sống.

Đó là khối tài sản lớn nhất em được lĩnh hội trong những năm qua, giúp cho em và các bạn cùng trang lứa sẽ lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Em kính chúc thầy giáo, cô giáo thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng em và các thế hệ mầm non tương lai đất nước đi đến thành công, hạnh phúc".

Tin mới