Khổ tâm vì chồng quá sĩ diện hão

Vợ chồng tôi không có tiền nhưng anh bảo nhà tôi có xe hơi cho thuê, nhà mặt tiền cũng cho thuê, có tiền để ngân hàng. 

Chồng tôi là người thương vợ con, chúng tôi cùng làm ở cơ quan nhà nước, thuê nhà ở và có con nhỏ, chi phí hàng tháng tôi tiết kiệm lắm mới vừa đủ. Tôi cũng muốn làm đẹp, chưng diện nhưng kinh tế không có, cả năm chỉ mua áo quần đúng dịp tết nhưng cũng 2,3 bộ thôi. Khi đi làm ai cũng chọc tôi sao có mấy bộ mặc hoài, tôi cười và nói mình là người giản dị mà. Tôi tiết kiệm từng đồng để lo cho con và gia đình nhưng chồng lại tiêu xài xả láng, anh có tính rất sĩ diện và tự đề cao mình. Vợ chồng tôi không có tiền nhưng anh bảo nhà tôi có xe hơi cho thuê, nhà mặt tiền cũng cho thuê, có tiền để ngân hàng. Hàng tháng tôi đưa anh một ít để tiêu xài nhưng vô tình lại được biết anh mượn tiền rất nhiều chỗ. Tôi hỏi thì anh nói không có. Rồi đến lúc người ta đòi quá gay gắt anh mới bảo tôi kiếm tiền đưa anh trả với đủ thứ lý do.

Anh còn không bao giờ tự nhận mình sai, hễ làm gì sai thì anh đổ lỗi tại vì thế này, do thế kia, chứ không bao giờ nhận mình sai. Lúc nào anh cũng tự đề cao mình lên. Gần đây tôi không biết cơ quan anh xảy ra chuyện gì nhưng anh đòi tôi vay tiền để làm kinh tế. Tôi biết chắc anh không thể làm được vì hễ có tiền trong túi là tiêu xài không thương tiếc, không suy nghĩ và tôi nghĩ anh vẫn chưa chín chắn. Đã có gia đình nhưng anh rất ham vui, bạn bè rủ là đi, cộng thêm tính sĩ diện và tự cao nên tôi biết anh làm kinh tế không được. Anh không hợp với bố mẹ nên không thể sống chung. Giờ tôi không biết phải nói với anh thế nào. Nhiều lần tôi nói chuyện với anh, vui thì anh ậm ừ rồi đâu lại vào đó, có lúc anh lại giận hờn rồi to tiếng với tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới