Kính nỏ bõ phiền!

(Baonghean) - Người ta nói “không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng”. Ngài quê ta, dù xưa nay thuộc diện “chặt to, kho mặn” song vẫn hiểu được ngụ ý trong câu nói nó là phải hết sức trân trọng và bảo vệ… đàn bà. Nhưng mà nhiều khi quý quá lại hóa… dở.
Như chuyện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ra Thông tư số 26 quy định về 77 công việc không được sử dụng lao động nữ, trong đó có việc phải mang vác trên 50 kg, cạy bẩy đá trên núi, làm việc trong tư thế gò bó hay thường xuyên ngâm mình dưới nước bẩn, hôi thối... Và Thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 vừa rồi. Nếu mà nơi nào cũng “mần liền và mần thật” theo thông tư thì gay go cho phụ nữ quá. Sẽ có không ít người trong số họ “bỗng dưng” mất việc.
Trước hết là những “ả”, những “o” ngày nào cũng “giang tay đập bể mấy trăm hòn” ở các mỏ đá hay là các nữ “chuyên gia thông cống” ở các công ty môi trường đô thị. Thứ đến là những nữ “cửu vạn” đang nai lưng gồng gánh ở các khu chợ đầu mối hay ở các chợ nơi cửa khẩu biên giới cũng sẽ mất việc theo vì không ai dám thuê mướn họ nữa. Bởi điều đó, bây giờ là phạm pháp. Nếu “mần căng” nữa thì lơ mơ là có nhiều ông chồng sẽ vướng vòng lao lý nếu ngày mùa lúc “nông vụ tấn thời” mà bắt vợ gánh lúa từ dưới ruộng lên trót nặng quá 50 cân. Muốn tránh bị phạt chỉ có mỗi cách là mỗi lần “như rứa” bắc cân lên đúng 49 lô là được. Còn chị nào thèm ốc hay không có nghề gì nữa đành phải “mò cua, bắt ốc” thì từ nay cũng cố mà nhịn nhé. Vì ngâm mình dưới nước bẩn, bây giờ, cũng là phạm pháp. Mới nói chừng nớ thôi đã thấy phiền toái lắm rồi. Chưa kể, “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, mất việc thì lấy chi mà bỏ vô… mồm, mà nuôi chồng, nuôi con ăn học thành tài như truyền thống của “ngài quê ta”!
Cho nên, một bà đại diện của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cảnh báo "Thông tư mới ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, kết quả là, phụ nữ có ít cơ hội làm việc và tạo thu nhập hơn, và nhiều người trong số họ có thể bị tái nghèo". Kính quý phụ nữ kiểu ni hóa ra lại gây hại cho họ.
Vậy có đúng là: kính nỏ bõ phiền không!?
Nghệ Nhân