Lý luận bà già

(Baonghean) - Chào bà!

- Ừ, chào mi!
- Răng bà lại hái trộm xoài non?
- Tao không hái thì để cho bữa sau bọn mất dạy nó hái à!
- Nhưng xoài còn non vẫn chưa ăn được mà bà? Không ăn thì bà hái về mần chi?
- Mi muốn tau vả gãy răng vì tò mò không?
- Bà là ngài Việt Nam hay ngài nước mô?
- Là ngài… nước mô!
- Bà mà không dừng lại là cháu báo với công an đó.
- Ha ha! “Chuyện nhỏ như cái móng tay”?!
- Thôi, bà dừng lại đi! Cả dãy xoài trĩu quả đẹp ra ri, bà làm lộn xộn…
- Mi bị chi à, đây có phải là tuyến phố kiểu mẫu ngoài thủ đô mô mà đòi “mặc đồng phục”.
- Bà không dừng lại là cháu tịch thu toàn bộ tang vật.
- Thôi con, mi đừng làm bà tốn giấy mực vì phải viết đơn tố cáo tội cưỡng đoạt tài sản.
- Nhưng bà là người già, bà phải làm gương cho lớp trẻ chứ?
- Không làm gương mà giờ ni tau còn phải đứng đây chọc trộm xoài à?
- Bà làm cháu phát điên lên mất!
- Chưa, điên bà biết liền!
- Bà dừng lại, bà dừng lại ngay, bà có dừng lại không?
- Ừ, đầy giỏ rồi, bà dừng. Chiều mai bà hái tuyến bên tê!
- Nhưng…
- Nhưng chi nữa?
- Răng bà lại đi hái trộm xoài non?
- Tau không hái thì để bữa sau bọn mất dạy nó hái à! Ngăn chặn chiếm đoạt của công là phải làm từ khi mới mầm mống con nạ!
Cua Đồng