"Mẹ biển ơi" - Ca khúc cầu nguyện cho phi công Su – 30 MK2 và CASA- 212

(Baonghean.vn) - “Mẹ biển ơi”- một sáng tác mới của nhạc sỹ Trần Thế Anh (TP Vinh) là những dòng xúc cảm được tuôn trào thành giai điệu trước nỗi đau về sự hy sinh của những người lính trên máy bay Su – 30 MK2 và CASA- 212. Nhạc sỹ trẻ Thế Anh mong mỏi “Mẹ biển ơi!” sẽ sớm đến được với đông đảo công chúng bởi anh biết “đây cũng là dòng xúc cảm của những người Việt” trong những ngày qua.

Nhạc sỹ trẻ Thế Anh được biết tới là một “nhạc sỹ của người lính”. Các ca khúc của anh đều tập trung ở chủ đề anh bộ đội, biển đảo. Viết không nhiều, nhưng những sáng tác của Thế Anh rất được yêu thích, bởi chất lính, chất đời luôn hòa quyện. Bản thân Thế Anh cũng là môt người lính, được sinh ra trong một “gia đình lính”, Thế Anh nói rằng tình yêu với màu áo xanh ấy gắn bó suốt đời song hành cùng tình yêu âm nhạc trong anh.

Những ngày vừa qua, nhạc sỹ trẻ Thế Anh mới “trình làng” một tác phẩm mới của mình. Tác phẩm này đã gây niềm xúc động lớn với bạn bè, các nghệ sỹ tại T.P Vinh. Đây là “những cảm xúc không thể không viết ra lời” như tâm sự của Thế Anh, cũng là một nén tâm nhang gửi đến những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trên 2 chiếc máy bay Su-30MK2 và Casa-212 vừa qua.

Nhạc sỹ Thế Anh
Nhạc sỹ Thế Anh

Nói về “nguồn gốc” để ca khúc “Mẹ biển ơi!” ra đời, Thế Anh vẫn còn nguyên nỗi nghẹn ngào: Tôi có mặt trong lễ tang Đại tá Phi công Trần Quang Khải tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân khu 4. Phải nói đó là một trong những tang lễ có nhiều nước mắt nhất mà tôi được chứng kiến. Lúc đó không chỉ thấy mắt mình nhòa lệ, mà tôi còn nghe tiếng nấc nghẹn của đồng đội bên cạnh tôi, trước mặt tôi, cả sau lưng tôi. Nỗi tiếc thương ấy như cuồn cuộn thành những con sóng trào. Có bao nhiêu điều, tôi biết rằng chúng tôi, những người ở lại muốn nói lên lúc đó, nhưng tiếng nói chung nhất có lẽ là lời thỉnh cầu: Mẹ biển ơi, hãy trả lại cho chúng con những người con ưu tú! Mong sao đồng đội sớm đón được các anh – những người trên chuyến bay CASA 212 – về với đất liền.

Ngay sau phút giây trở về từ đám tang, Thế Anh đã suy nghĩ rất nhiều về “dòng sóng cảm xúc” dâng trào trong mình, và trong lòng bất cứ người Việt nào quãng thời gian ấy. Cũng như bao người, Thế Anh trông chờ từng phút giây những tin báo về những người lính trên máy bay CASA. Những đêm dài, nhạc sỹ trẻ này thao thức với những trang mạng, những dòng cảm xúc của tất cả mọi người bày tỏ. Rất nhiều bài thơ, rất nhiều bài viết… đã “nhập” vào dòng cảm xúc của chính anh để giai điệu đầu tiên cất tiếng: “Người mẹ biển hỡi- chúng con cạn lệ rồi/ Xin trả lại những người anh ưu tú/ Chúng con đã làm gì khiến mẹ buồn giận dữ? / Cho con xin, cho con xin, xin mẹ biển nhân từ…”

Bài hát đã bắt đầu bằng lời thỉnh cầu như thế, rồi trải dài như một khúc tự sự. Thế Anh nói rằng: Thực ra đó không còn là lời hát nữa, là lời tự sự của trái tim, cảm xúc. Tôi đã để chính cảm xúc của mình cất tiếng. Trong bài hát của anh, những giai điệu khi tha thiết cầu xin, khi lắng lòng trước nỗi đau quặn thắt, khi mênh mang nhớ thương, thảng thốt với lời gọi “Về đi thôi…” để biết rằng mọi hy vọng đang dần xa mãi mãi.

Mẹ biển
 
b
Bản nhạc Mẹ biển ơi

Có thể thấy, với ca khúc mới nay, Thế Anh dường như đã hoàn toàn “lột xác” trong giai điệu và xúc cảm. Nếu như những ca khúc về lính trước đây của Thế Anh thường mang đến không khí trẻ đầy vui nhộn, dù là nói về nỗi nhớ nhà của người lính trẻ vẫn có nét gì đó rất tinh nghịch đáng yêu, thì ở ca khúc “Mẹ biển ơi!” chính là một “độ chín về cảm xúc ở nỗi đau”. Đời lính đã từng vui biết bao, “xanh” biết bao trong những lời hát của anh thì giờ đây, anh đã hiểu, đã thấm thía nó còn có những “khúc bi tráng” như vậy.

Chính vì thế, ca khúc đã “chạm” đến trái tim của tất cả những ai lắng nghe nó. Nhưng, với nhạc sỹ trẻ Thế Anh, ca khúc này “chạm đến trái tim mọi người” cũng mới chỉ là một phần ý nghĩa. Bởi từ ca khúc này, anh đã cảm thấy mình như lớn lên rất nhiều. Ca khúc ấy cùng những cảm xúc mà tôi đã có, cho tôi được khóc, cho tôi được cầu nguyện, cho tôi cảm thấy tự hào hơn với màu áo lính của mình, và hơn cả thế, cho tôi biết mình phải sống để xứng đáng với những người con đã ngã xuống.

Gần 1 tuần trăn trở với “Mẹ biển ơi!”, là gần 1 tuần Thế Anh như đã vắt kiệt trái tim mình… Chàng nhạc sỹ sinh năm 1985 này dự tính rồi đây sẽ thu âm ca khúc và kêu gọi chừng 10 giọng hát cùng hòa âm. Hiện Thế Anh đang thuộc quân số của Ban Chính trị - Bệnh viện Quân y 4 – được biết đến là nhạc sỹ trẻ triển vọng nhưng anh đã chọn “một góc lặng lẽ” cho mình bởi như có lần anh đã từng nói: mình là một người lính, mình muốn được sống thực với cuộc sống người lính của mình, như bao nhiêu đồng đội khác. Và mình muốn được viết nhiều hơn nữa về người lính.

T.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới