Mỗi người một gu!

(Baonghean) - Đôi khi người lớn chúng ta thích một con rồng kiểu truyền thống, nhưng lũ trẻ lại thích rồng- pikachu thì sao? Cũng như người thích nghe nhạc Trịnh, người thích nghe nhạc Sơn Tùng vậy. Mỗi người một gu!

Đang ngồi đọc báo thì thấy vợ mình bên cạnh cười sằng sặc, tò mò ngó mụ ta đang xem cái gì thì đập ngay vào mắt bức ảnh một con pokemon to đùng giữa đường phố. Mình ra vẻ hiểu biết, hỏi: 

- Pokemon GO hạ nhiệt lâu rồi mà sao vẫn tỉa cây cảnh thành hình Pikachu thế này? Lạc hậu quá, lỗi thời quá…

- Pikachu đâu mà Pikachu, đây là con rồng, khổ quá!

Mình ngớ người, gỡ kính mắt xuống lau sạch sẽ rồi đeo lại, nhìn thật kỹ bức ảnh. Quái lạ, sao nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn kiểu gì cũng ra con Pikachu là thế nào? Chắc mặt mình lúc ấy nhìn buồn cười lắm nên vợ mình lại ôm bụng cười sằng sặc, rồi giải thích: Chính vì con rồng này giống Pikachu nên mới gây bão cư dân mạng mấy ngày hôm nay! 

Cũng không phải lần đầu tiên cư dân mạng tranh cãi về những vấn đề kiểu như thế này. Cách đây ít lâu, người ta thậm chí còn cãi nhau liệu một chiếc váy có màu xanh hay màu vàng, nghe qua thì tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra câu trả lời lại là cả một vấn đề khoa học liên quan đến thị giác và thần kinh. Hoặc trên mạng cũng có nhiều bức hình “đánh đố” bộ não với những “cái bẫy” về mặt thị giác. Nhưng đấy là phạm trù thuần tuý khoa học rồi, còn chuyện con rồng - pikachu ở đây, theo mình lại thuộc phạm trù thẩm mỹ!

Giống như cái lần mình đến rạp chiếu phim của thành phố và suýt nữa thì lăn đùng ra ngất vì bức tượng hình con trâu to tướng được dựng chình ình ngay trước mặt tiền tòa nhà. Để rồi cứ mỗi lần đến rạp xem phim là mình lại giật thột một cái khi nhìn thấy con trâu ấy, chỉ vì nhìn từ phía sau trông nó… quá giống con lợn! Có lần mình càu nhàu với vợ rằng “Sao không trưng bày con gì dễ nhìn một chút, mà lại đi trưng tượng con trâu?” thì vợ mình ra vẻ hiểu biết: Chắc là người ta học theo cái con phố tài chính nổi tiếng ở nước ngoài, cũng đặt một bức tượng hình con trâu oai phong lẫm liệt suốt ngày được lên phim, lên báo... Một thời gian, thì con trâu trước rạp chiếu phim được dời sang một bên thay vì chễm chệ ngay trước cổng chính. Của đáng tội, bây giờ khách đến xem phim đều bị con trâu “chiếu hậu” và mỗi lần người ta vô tình quay sang nhìn là đập ngay vào mắt một vài bộ phận “nhạy cảm”…

Nhân chuyện con rồng - pikachu làm mình liên tưởng đến con trâu - lợn ở thành phố mình nên bàn tán cho vui thế thôi. Thực ra những câu chuyện ấy cũng chẳng có gì quan trọng hay nghiêm trọng, vì nói cho cùng thì xấu - đẹp là cách cảm nhận riêng của mỗi người. Miễn đừng gây phản cảm hay khiến số đông phải phản ứng thì chúng ta cũng không nên quá khắt khe. Đôi khi người lớn chúng ta thích một con rồng kiểu truyền thống, nhưng lũ trẻ lại thích rồng - pikachu thì sao? Cũng như người thích nghe nhạc Trịnh, người thích nghe nhạc Sơn Tùng M-TP vậy. Mỗi người một gu!

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN