Mưa nhỏ nhiều tuyến đường ở Vinh biến thành ao

(Baonghean.vn) - Chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ biến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh trở thành những “ao, chuôm” bất đắc dĩ. Nguy cơ tai nạn giao thông thường trực rình rập người và phương tiện tham gia giao thông.

1.JPG
Đường Nguyễn Duy Trinh (phường Hưng Dũng) có lẽ là tuyến giao thông xuống cấp nghiêm trọng nhất ở thành phố Vinh. Người dân sống tại khu vực này cho biết, chỉ cần mưa nhỏ cũng 'hô biến' đường thành ao tù, nước đọng. Ảnh chụp ngày 1/11/2016.
2.JPG
Bên cạnh việc lưu thông khó khăn, người dân khi đi qua tuyến đường Nguyễn Duy Trinh còn phải đối diện với nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Đường
Nhiều đoạn, mặt đường đã bị bong tróc hoàn toàn, lổn nhổn đá. Cảnh quen thuộc trên con đường này là đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đá bóc lên nham nhở. 
5.JPG
Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đang ngày một gia tăng. Khu vực này lại là nơi tập trung đông dân cư và sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nên càng khó đảm bảo ATGT.
6.JPG
Và tuyến đường đang được người dân gọi là "ao làng".
7.JPG
Đường Hồ Tông Thốc đi qua địa bàn xã Nghi Phú cũng sở hữu một loạt "ao, chuôm" khác. Sự xuống cấp trầm trọng của tuyến giaop thông này đang khiến cho hoạt động đi lại của người dân trở nên khó lường.
8.JPG
Tuyến đường này vào mùa hè bị bủa vây bởi cát bụi, mùa mưa bị dồn ứ nước vừa gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan vừa khiến cho hoạt động giao thông trở nên bất ổn.
9.JPG
Con đường không "hổ danh" là tuyến giao thông "đau khổ" theo cách nói hài hước của người dân.
10.JPG
Ngoài ra, đường Nguyễn Năng Tĩnh (phường Hà Huy tập), đoạn giao cắt với đường Lý Tự Trọng cũng được biết đến là 1 trong những tuyến giao thông có nhiều "ao, hồ" nhất thành Vinh. 
11.JPG
Mặc dù người dân sống tại các tuyến đường xuống cấp đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị với chính quyền các cấp nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được khắc phục. 

Thiên Thiên - Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới