Muôn kiểu 'sân bóng' ngày hè của trẻ

(Baonghean.vn) - Một góc sân chung cư, một bãi bồi ven sông lộng gió, hay thậm chí trên mặt ruộng xăm xắp nước đều có thể trở thành “sân cỏ” với niềm vui như trải ra bất tận của trẻ thơ.

Một trận đấu giao hữu bóng đã thiếu nhi trên sân chung cư cũ phường Quang Trung (Thành phố Vinh). Ảnh: Lê Thắng
Một trận đấu giao hữu bóng đá thiếu nhi trên sân chung cư cũ phường Quang Trung (Thành phố Vinh). Ảnh: Lê Thắng
Một trận bóng chiều ven bãi bồi sông Lam. Ảnh: Lê Thắng
"Sân bóng" nơi bãi bồi sông Lam. Ảnh: Lê Thắng
Những cầu thủ nhí với nhiều...sắc áo. Ảnh: Lê Thắng
Những cầu thủ nhí với nhiều...sắc áo. Ảnh: Lê Thắng
Đá cùng cả những...chú bò. Ảnh: Lê Thắng
Đá cùng cả những... chú bò. Ảnh: Lê Thắng
Một pha bóng quyét liệt. Ảnh: Lê Thắng
Một pha bóng quyết liệt. Ảnh: Lê Thắng
Đối với các em, đây mãi là một
Đối với các em, đây mãi là một sân chơi đáng nhớ trong cuộc đời. Ảnh: Lê Thắng
Khi mặt ruộng cũng trở thành...sân đấu. Ảnh: Lê Thắng
Khi mặt ruộng cũng trở thành...sân đấu. Và niềm vui như mãi đong đầy. Ảnh: Lê Thắng

Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới