Nam thanh niên người Mông lĩnh án 11 năm tù vì buôn ma túy

(Baonghean.vn)- Đứng trước tòa, Lầu Bá Chia cho rằng do hoàn cảnh quá khó khăn nên đã đồng ý đi buôn ma túy. Với vai trò là người đi giao ma túy, Chia được trả công 2 triệu đồng.
Sáng ngày 13/5, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai vụ án mua bán ma túy đối với Lầu Bá Chia (SN 1986, trú tại bản Phà Xắc, Huồi Tụ, Kỳ Sơn). 
Lầu Bá Chia là con thứ 4 trong một gia đình có 5 người con. Bố mất sớm, nhà lại đông anh em nên Lầu Bá Chia không được đi học. Chia lớn lên với nương rẫy, với những chiếc bẫy thú rừng để kiếm cái ăn. Cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy gia đình Chia. 
Lầu Bá Chia
Lầu Bá Chia
Bần cùng sinh đạo tặc, Chia đi cướp tài sản. Năm 2011, Chia bị TAND huyện Kỳ Sơn tuyên phạt 39 tháng tù về tội cướp tài sản. Ngày 30/8/2013, Chia mãn hạn tù trước thời hạn, trở về địa phương lấy vợ, sinh con.
Cuộc sống chỉ dựa vào rẫy lúa, rẫy ngô càng trở nên khó khăn hơn khi vợ Chia sinh con. Con nhỏ, vợ dại, Chia quay cuồng nghĩ cách kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng ở Huồi Tụ này, tìm một công việc kiếm ra tiền quả thật còn khó hơn cả lên trời.
Lợi dụng sự cùng quẫn của Chia, một nhóm đối tượng lân la đến làm quen và dụ dỗ Chia tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Hơn 3 năm ăn cơm tù, hơn ai hết, Chia biết cái giá phải trả nếu dấn thân vào con đường này nhưng rồi sự bức bách, cùng quẫn của cuộc sống khiến Chia nhắm mắt đưa chân. Vì Chia là “lính mới” nên không được tham gia vào việc trao đổi, giao dịch ma túy. 
Nhiệm vụ của Chia là nhận ma túy từ đồng bọn rồi đi giao cho khách. Nếu giao dịch thành công, Chia sẽ được trả công 2 triệu đồng. 2 triệu đồng quả thật là số tiền rất lớn đối với Chia và gia đình lúc này.
Sáng ngày 10/12/2015, Chia nhận được điện thoại của Hờ Nhìa Ka (trú bản Huồi Khê, xã Huồi Tụ) bảo lên bản Huồi Thăng để nhận hồng phiến để bán cho một người khách ở Tp. Vinh. Một lát sau Vừ Bá Tông (trú cùng bản) đến nhà chở Chia đi Huồi Thăng nhận ma túy.
Tại một cánh rừng thuộc bản Huồi Thăng, Lầu Bá Chia được Lầu Xìa Súa giao cho 1 túi ni lông bên trong chứa 26 gói hồng phiến (có giá trị 195 triệu). Chia cho số ma túy trên vào túi áo rồi cùng Lầu Xia Súa, Hờ Nhìa Ka, Vừ Bá Tông đi gặp khách hàng. Đến địa điểm hẹn, khi hai bên đang kiểm tra hàng thì bị Công an ập vào bắt quả tang. Lầu Bá Chia bị bắt khi đang cầm trên tay 26 gói hồng phiến, các đối tượng còn lại lợi dụng sự hỗn loạn đã chạy thoát vào rừng. 
Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự cho thấy số hồng phiến thu giữ trong vụ án có trọng lượng 480,93 gam, hàm lượng Methamphetanmine từ 13,2% đến 18,6%.
Phiên tòa xét xử Lầu Bá Chia diễn ra chóng vánh bởi Chia thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Vợ con của Chia do ở quá xa, không có tiền nên cũng không thể xuống. 
Từ hồi Chia bị bắt, gia đình cũng không có điều kiện xuống thăm nom. Đứng trước tòa, Lầu Bá Chia cho rằng do nhận thức pháp luật hạn chế, do hoàn cảnh quá khó khăn nên đã phạm tội và bày tỏ mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về cùng vợ nuôi con, chăm sóc phụng dưỡng mẹ già. 
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt  Lầu Bá Chia 11 năm tù. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, HĐXX quyết định miễn hình phạt tiền cho bị cáo. 
Trong vụ án này còn có Lầu Xia Súa, Hờ Nhia Ka, Vừ Bá Tông hiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra có quyết định truy nã toàn quốc. Đối tượng mua ma túy do không xác định được lai lịch, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau. 
Như Bình

Tin mới