Nặng gánh

(Baonghean) - Gánh nặng và nặng gánh có gì khác nhau không bác Dung?

- Chú mi chịu tác động của biến đổi khí hậu hay răng mà tự nhiên lại đổ đốn đi nghiên cứu cả lĩnh vực ngôn ngữ rứa? Những thứ bậc thầy về xa xỉ và gai góc kia hoặc là dành cho giới trí… không ngủ, hoặc là để các vận động viên bộ môn chém gió dùng bắt bẻ với nhau khi “ba say chưa chai” trên bàn nhậu. Thôi, đầu năm, với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có… kinh phí, cậu và tớ nên toàn tâm toàn ý cho chiến dịch sưu tập thẻ ấn mà kiếm cơ hội xóa nghèo cục bộ!

- Úi chà, đúng là thời của thần quyền. Cho thì chỉ biết cho tiền lẻ, xin thì chỉ biết xin âm dương, bán thì bán phong long, mua thì mua thần thánh. Ứng xử với cõi âm thì hát hay như chầu văn, gặp bà hàng xóm thì chửi rền như đọc ráp. Nghi ngờ thì nghi ngờ đồng nghiệp mà tin tưởng thì lại tin tường thầy bói. Thấy tai nạn thì quay cờ líp, thấy kẻ trộm thì trốn vô nhà ấy rứa mà thấy phát lộc thì còn cái lai quần cũng… cướp! Em cứ tưởng công dụng của thẻ ấn chỉ là để thỏa mãn cơn khát thèm thăng quan tiến chức của một bộ phận “cá cảnh công sở”. Ai dè bữa ni nhà nhà thẻ ấn, người người ấn thẻ. Dù còm cõi đến mấy thì bác cũng dắt lưng chút trọng trách trưởng thôn. Em thì coi như gắn bó trọn đời với nghề xe ôm gia truyền. Quanh năm chung thân với con mui trần hai bánh, lấy thẻ ấn cũng để làm chi? Không khéo lại dính quả quy hoạch lên xe… ba bánh thì khổ thân vợ con phục vụ theo phương án “bốn tại chỗ”!

Cướp phết (Nguồn: Vnexpress)
Lễ hội cướp phết tại Tam Nông - Phú Thọ (Ảnh: Vnexpress)

- Thế chú không nhớ vụ chen chúc, đạp bờ rào lao vào cướp thẻ ấn, cướp lộc đến thiêng ở tỉnh nọ, ra nhập sỉ cho “đại lý” rồi phân phối qua kênh bán lẻ tới khách thập phương ngoài chợ đen à? Đầu cơ thẻ ấn trước mùa lễ hội là hoạt động ít sai lầm bậc nhất trong cung cách kiếm tiền của những kẻ không nhiều liêm sỉ như tớ và cậu đấy. Thị trường tâm linh đang trên đường trở thành món ăn ít xương nhiều nạc nhất chú nờ. Không phải chỗ mô cũng tổ chức việc phát ấn hay ban lộc trật tự được như xứ Nghệ ta vừa rồi mô. Ngoài tê nô nức lắm!

-   Thôi, em thừa biết là bác đang châm biếm. Làm gì có chuyện công dân số 1 như bác lại theo cái việc nghèo nhân văn ấy. Mà bác đã hoàn chỉnh báo cáo tổng kết tết Bính Thân nộp về xã chưa?

-   Rồi.

-   Tình hình ổn cả chứ bác?

-   Giao thông giảm về số vụ nhưng lại nghiêm trọng về mức độ. Phấn khởi là làng ta vẫn có một số gia đình không… đốt pháo. An ninh thôn lập thành tích đầu năm bắt quả tang một vụ nổ… bình chữa cháy trên xe ô tô trong lúc nó đang vinh dự được cơ quan chức năng trưng dụng để chở món giò bò được tạo ra từ thịt lợn. Hiện tượng nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật ở các lễ hội vẫn giữ ổn định. Phong trào uống rượu say đánh nhau nhập viện có nhiều khởi sắc. Số nạn nhân bị bỏng tăng vì lý do đi xem bắn pháo hoa mà chả chịu mang theo bình xịt muỗi. Lễ hội chém lợn được tiến hành vô cùng trong sáng và rất trong… bạt! Điểm cộng cho năm nay là 100 % cán bộ thôn đều nhận quà tết đúng quy trình!

-   Nghĩa là không ai vi phạm trong việc nhận quà tết?

-   Có là có thế nào được!

-   Mà bác đã kiểm tra chu đáo chưa?

-   Cần gì kiểm tra!

-   Không kiểm tra mà dám khẳng định chắc chắn?

-   Tớ sử dụng phương pháp quy nạp. Chả là cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt vừa ký văn bản gửi Tổng Thanh tra Chính phủ trong dịp Tết Bính Thân 2016 rằng: “Qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty… chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân 2016”. Cậu thấy chưa, cả nước không có ai sai thì tất nhiên thôn ta hoàn toàn đúng! Dám cãi à?

-   Ơ bác này, chỉ được cái vận dụng chủ trương là giỏi!

-   Chuyện!

-   Thế năm nay bác có định dự lễ hội Minh thề không?

-   Cũng muốn đi lắm nhưng hơi xa. Vả lại, theo mình biết thì chỉ có các cụ cao tuổi thôn Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) mới được phép thề “Ai dùng của công vào việc riêng, xin thần linh tru diệt" thôi. Người khác, cấp khác, nơi khác, lúc khác... không được phép thề! Đấy, bảo vệ cán bộ là cứ phải xuất phát từ cái gốc của truyền thống. Hè?

-   Nhưng em thấy lễ phát ấn thì nườm nượp, trong lúc lễ minh thề thì vắng ngắt. Hay ta kiến nghị cán bộ xã mình cứ ai làm lễ minh thế rồi mới được phát thẻ ấn?

-   Không được, tuyệt đối không được! Làm như thế thì thẻ ấn còn biết phát cho ai. Hơn nữa, mình cũng nên biết thông cảm cho cán bộ xã, các đồng chí ấy bận trăm công nghìn việc, thành thử không tới thề thốt với thần linh được đâu. Nói không phải mê tín chứ họ còn… “nặng gánh” lắm!

Dung&Dăng

TIN LIÊN QUAN