Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ra mắt trường ca "Biển mặn"

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, nhạc sỹ người Nghệ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, ra mắt trường ca "Biển mặn".

Đây là một trong những tác phẩm được Nhà nước đặt hàng. Đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, nhà thơ Trần Quang Quý đánh giá: “Sau hơn 3 thập kỷ Nguyễn Trọng Tạo bất ngờ trở lại với trường ca “Biển mặn”. Chúng ta biết Nguyễn Trọng Tạo là một thi sĩ tài hoa, tài hoa ở chỗ ông nổi tiếng ở những lĩnh vực không phải là nghề của ông”.

 Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đón nhận tình cảm của bạn bè, người yêu thơ trong ngày ra mắt trường ca.
 Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đón nhận tình cảm của bạn bè, người yêu thơ trong ngày ra mắt trường ca.

“Biển mặn” là trường ca thứ 2 của Nguyễn Trọng Tạo, với tác phẩm này, một lần nữa hình tượng người lính như là trung tâm của trường ca và tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nước, tình yêu với những tấc đất quê hương, mà cụ thể hơn nữa là những người lính đang canh giữ chủ quyền của ta ở Hoàng Sa, Trường Sa. Nơi trong vị mặn của biển, có máu của bao người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Bìa cuốn trường ca
Bìa cuốn trường ca "Biển mặn"của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, người được nhiều thế hệ độc giả biết tới với bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” có mặt tại buổi lễ nhận xét: Nguyễn Trọng Tạo là một người tài hoa và bởi cũng là một nhạc sỹ mà trường ca lại là tổng thể của giao hưởng nên cũng là một lợi thế. “Trường ca thường viết rất dài nhưng cái này không miên man mà đi ngay vào những vấn đề xã hội, thời sự bằng một giọng thơ rất trữ tình, rất tinh tế. Thành công của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ mở ra một cách viết trường ca mới, đi vào những vấn đề trực cảm của đời sống mà không cần phải diễn giải và tốn nhiều giấy. Với “Biển mặn”, Nguyễn Trọng Tạo đã sử dụng hết các thể thơ của trường ca”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nói.

Về phần mình, sau khi cảm ơn bạn bè văn chương, nghệ sỹ đã có mặt chung vui với nhà thơ trong một ngày đông giá ở thủ đô, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho hay, trường ca cần một dòng mạch cảm xúc thật mạnh như một dòng chảy từ câu thơ đầu đến câu thơ cuối cùng và ông đã giữ được điều đó. Tuy nhiên khi hoàn thành tác phẩm cũng là lúc nhà thơ phải trải qua một cơn tai biến nhẹ. Tác giả của biển mặn cũng cho hay, hai ngàn cuốn sách của ông dành tặng Bộ tư lệnh Hải quân đã đến được tay các chiến sĩ.

                                                         Hồ Viết Thịnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới