Cảm xúc tháng 5 trên quê Bác

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 5, hàng ngàn người dân từ khắp nơi trên đất nước lại hành hương về Nam Đàn quê Bác để được sống lại cảm xúc ấm áp ở nơi đã sinh ra vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam và được đắm mình trong không gian bát ngát hương sen.

Tháng 5 về cũng là thời điểm sen nở hoa
Tháng 5 về cũng là thời điểm những đầm sen trên quê hương Nam Đàn nở hoa. Ảnh: Quốc Đàn
Những ngày này tại Khu Di tích Kim Liên
Và hàng ngàn người lại hành hương về quê Bác. Ảnh: Sách Nguyễn
Tại Khu Di tích Kim Liên
Tại Khu Di tích Kim Liên mọi người cùng dâng hoa, dâng hương tưởng nhở công lao to lớn của Bác Hồ. Ảnh: Sách Nguyễn
Dường như
Mỗi người khi tụ hội về đây, dù cách này hay cách khác đều thể hiện tình yêu thiêng liêng dâng lên anh linh của Người. Ảnh: Sách Nguyễn.
Quê ngoại
 
Vẫn nguyên vẹn còn đó nếp nhà tranh vách liếp trên ở quê ngoại Bác Hồ
Vẫn nguyên vẹn còn đó nếp nhà tranh vách liếp bình dị của quê ngoại Bác Hồ ở làng Trù...(Ảnh: Sách Nguyễn)
Và những vật dụng đơn sơ
...và những vật dụng đơn sơ nhưng chất chứa hồn dân tộc. Ảnh: Sách Nguyễn
Ở Làng Sen quê nội Bác Hồ, người dân vẫn còn lưu giữ cái giếng cổ như thuở Bác còn sống ở nơi đây.
Ở Làng Sen quê nội Bác Hồ, người dân vẫn còn lưu giữ cái giếng cổ như thuở Bác còn sống ở nơi đây. Ảnh: Sách Nguyễn
Ở Làng Sen
Người dân Kim Liên vẫn giữ được nếp sống mộc mạc như ngàn đời nay vẫn thế. Tháng 5 về họ có thêm một niềm vui với nhưng đoá sen hồng.  Ảnh: Quốc Đàn
Sen. Ảnh Quốc Đàn
 
Hương sen toả ngát
Hương sen toả ngát như muốn nhắc nhớ mọi người về những ngày tháng 5 lịch sử.  Ảnh Quốc Đàn

Sách Nguyễn - Quốc Đàn

Tin mới