(Baonghean.vn)- Những người lao động lấy gió trời làm điều hòa, vẫn ngày ngày oằn mình trong cái nóng như đổ lửa ở miền Tây xứ Nghệ.
|
Chị Lê Thị Vân (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ) làm nghề nhặt ve chai cho biết: Dù nắng nóng đến mức nào, ngày ngày chị vẫn phải dắt bộ gần 10 cây số để vừa nhặt chai lọ ven đường và thu mua sắt vụn. |
|
Giữa nắng cháy da cháy thịt, những người phụ hồ vẫn miệt mài với công việc của mình. Anh Bùi Nghĩa Tuất (Nghĩa Thái, Tân Kỳ) chia sẻ: Công việc này thường bắt đầu từ 6h sáng đến 12h trưa, dù vất vả nhưng đây là nghề mưu sinh để nuôi sống cả gia đình. |
|
Cũng vì vậy mà những giọt mồ hôi không ngừng rơi |
|
Làm việc giữa nắng cũng là công việc thường xuyên của công nhân bảo trì đường bộ. |
|
Người nông dân thu hoạch lạc dưới nắng nóng. |
|
Những chiếc xe cũng được "chống nóng" bằng thân cây lạc. |
|
Trên ruộng mía, người nông dân "đội nắng" làm việc. |
|
Vì cuộc sống mưu sinh chị Lê Thị Hoa ở Thanh Hóa phải rong ruổi khắp các nẻo đường đi bán dạo |
|
Trên khắp các cánh đồng, người nông dân lấy gió trời làm điều hòa |
|
Thời tiết xứ Nghệ đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt, người dân vẫn phải oằn mình, ntự thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. |
Thái An - Trương Hiền