Đau thương bao trùm gia đình nữ sinh Nghệ An đi tình nguyện bị lũ cuốn

(Baonghean.vn) - Người dân thôn 9 xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin dữ về em Phan Thị Hải - sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội bị lũ cuốn khi tham gia hoạt động tình nguyện tại Quảng Ninh.

Chị mẹ Hải (giữa)
Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ em Hải (giữa) không tin được những gì đang xảy ra

4h chiều ngày 3/7, PV Báo Nghệ An có mặt tại thôn 9, xã Hội Sơn. Không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ. Theo lời ông Trưởng thôn Chu Văn Lâm: "Cháu Hải sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn là hộ cận nghèo của thôn. Gia đình có 2 anh em, Hải là con thứ 2. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học, bố của Hải phải đi làm thuê ngoài Hà Nội, mẹ thì chạy chợ kiếm tiền. Thương cha mẹ nên hai anh em nhà Hải học rất giỏi. Từ đêm qua chúng tôi luôn bên cạnh động viên, chia sẻ cùng với gia đình cháu".

Tiếng khóc nghẹn ngào của người thân và bạn bè khiến ai cũng thấy xót xa khi nhìn di ảnh cô gái 19 tuổi, hồn nhiên trong sáng với những khát vọng còn dang dở. Những người hàng xóm không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của cô bé Hải ngoan ngoãn, lễ phép.

“Gia đình tuyệt vời lắm, từ cha mẹ cho đến con cái. Quanh xóm ai có việc gì cũng giúp hết. Còn Hải thì nó ngoan hiền từ nhỏ cho tới giờ, không khi nào nặng lời với ai cả, xinh xắn, dễ thương. Cả làng ai cũng tiếc. Chồng hiền, vợ hiền, con ngoan, vậy mà sao xấu số quá” – Chị Trương Thị Thủy, hàng xóm của gia đình Hải không cầm nổi nước mắt.

Linh cữu em Hải được rước về trong nỗi đau của người thân
Linh cữu em Hải được rước về trong nỗi đau của người thân

Bà Đậu Thị Sâm, một người hàng xóm khác của gia đình Hải nghẹn ngào: “Quanh làng, quanh xóm ai cũng quý cũng mến cháu. Nghe tin mà tôi không dám tin là sự thật”.

Không chỉ được bà con xóm giềng quý mến, Hải còn là một học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu quý, mến phục. Em là học sinh giỏi toàn diện 12 năm liền, giành được nhiều thành tích xuất sắc như: Giải nhất môn Tiếng Anh cấp huyện, đạt giải IOE cấp tỉnh. Đậu vào trường Đại học Ngoại thương với điểm số 25,75, kết thúc năm nhất với tổng điểm đạt loại xuất sắc 3,75/4.

“Hải là một đứa ngây thơ nhất trong đám bạn, còn dại lắm. Học hành thì chăm chỉ, khiêm tốn. Gia đình sống tốt lắm, cả làng xóm ai cũng quý. Nói chung, em chỉ biết dùng từ hoàn hảo thôi, Hải nó quá hoàn hảo”- Nguyễn Thị Thu Hằng, bạn thời thơ ấu với Hải lau nước mắt nói.

Mọi người đau xót bên linh cữu của em Hải
Mọi người đau xót bên linh cữu của em Hải

“Hòa đồng, học giỏi, năng nổ, quan tâm bạn bè xung quanh Hồi cấp 3, Hải học giỏi nhất lớp, thầy cô ai cũng quý mến”, Nguyễn Thị Hoài Thương, bạn cấp 3 với Hải xúc động chia sẻ.

“Vẫn ấn tượng mãi cô học trò hiền lành, xinh xắn và giỏi giang. Cuối buổi học ra mang thức ăn ở hàng rau của mẹ về nấu nướng. Thế mà bây giờ em đã ra đi”- Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - giáo viên cấp 3 của Hải nhớ về cô học trò cũ.

Thầy giáo Nguyễn Công Trung - giáo viên trường THPT Anh Sơn 1, là giáo viên chủ nhiệm lớp em Hải cho hay: "Tôi vẫn chưa hết bất ngờ đau xót. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng Hải luôn vượt lên hoàn cảnh để học hành tốt. Hải là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn. 3 năm học trường THPT em đều là học sinh giỏi toàn diện".

Huyền Trang - Thy Huệ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới