Người mẹ trẻ bất lực nhìn con 14 tháng tuổi mù lòa

(Baonghean.vn) - Sau 4 năm chờ đợi, anh Trương Văn Luân (sinh năm 1988) và chị Thái Thị Minh (sinh năm 1994) ở xóm Thượng Khánh, xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc khôn tả. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ sau 2 tháng, anh chị gần như quỵ ngã khi nghe bác sỹ thông báo cháu bị teo nhãn cầu 2 mắt bẩm sinh.

Cháu Văn Chương tội nghiệp trong vòng tay người mẹ trẻ
Cháu Văn Chương được chẩn đoán bị teo nhãn cầu 2 mắt bẩm sinh, không thể mở được mắt.

Thương con nhỏ vừa chào đời đã gánh chịu bệnh tật, vợ chồng chị Minh vợ chồng chị cầm cố vay mượn anh em và bán trâu bò được 30 triệu đưa con đi khắp các bệnh viện huyện, tỉnh rồi Hà Nội chữa trị với hy vọng mong manh. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương các bác sĩ kết luận, cháu Văn Chương bị teo nhãn cầu 2 mắt bẩm sinh, cần chữa trị lâu dài và rất tốn kém.

Cưới nhau sau gần 4 năm, sấp ngửa ngược xuôi chạy chữa thuốc thang mãi anh chị mới sinh được bé, giờ đây hàng ngày đau đớn nhìn đứa con 14 tháng tuổi, 2 mắt không thể mở được, chưa biết lật, biết bò, chỉ nằm ngửa, lâu lâu lại đưa đôi tay quơ quơ tìm mẹ, vợ chồng chị Minh như đứt từng khúc ruột. Do sức đề kháng kém, lại mắc chứng co giật, động kinh nên cháu Chương thường xuyên đau ốm, anh chị dành hết thời gian chăm sóc con không đi làm được, kinh tế gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

bị teo nhãn cầu 2 mắt bẩm sinh
 Hội Phụ nữ xã và bà con chòm xóm đến chia sẻ và giúp đỡ gia đình chị Minh.

Gia cảnh 2 gia đình nội ngoại cũng khó khăn, đến thời điểm này, tiền của và trâu bò đã bán hết, trong ngôi nhà ngói cũ ọp ẹp, tài sản không còn gì giá trị, nhìn đưa con trai bé bỏng đang gào khóc tìm mẹ mà xót thương, anh chị chỉ mong sao cháu có sức khỏe để có cơ hội được phẫu thuật thêm một lần nữa, hy vọng bé có thể nhìn thấy ánh sáng.

Chị Dương Thị Lương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Khánh chia sẻ: Gia đình chị Minh là một trong những hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số  có hoàn cảnh khó khăn, con lại bị mù bẩm sinh. Vừa qua, Ủy ban MMTQ, Hội phụ nữ xã cùng với xóm kêu gọi ủng hộ gia đình chị Minh. Tuy nhiên, để có kinh phí chữa bệnh cho cháu lâu dài, mong muốn các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm quan tâm, để gia đình chị Minh có cơ hội chữa bệnh cho con.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Văn Chương xin gửi về anh Trương Văn Luân và chị Thái Thị Minh ở xóm Thượng Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.

Hoặc Phòng PH-HĐXH Báo Nghệ An, Số 3, đường Lênin, TP Vinh, Nghệ An.

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới