Người tài không kể tuổi

(Baonghean) -  “Mỗi năm bắt đầu từ mùa Xuân, mỗi cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội” (Bác Hồ). Trong suốt chiều dài lịch sử, dù bất kỳ thời đại nào, triều đại nào, chế độ nào cũng đều xuất hiện và nổi lên những tấm gương trẻ trung, đầy hoài bão.
Trong thời đại của chúng ta hôm nay, sự lựa chọn con đường lập nghiệp của người trẻ được mở ra một cách thênh thang hơn. Tất nhiên, trong dòng chảy cuồn cuộn ấy có một lớp người mang cả tài năng, tâm huyết, trí tuệ cùng phẩn chất dám nghĩ, dám làm để dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh. Họ đang làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gia đình, làm giàu cho quê hương, đất nước. Vậy họ là ai? Họ có thể là một sinh viên mới ra trường, họ cũng có thể là một người làm thuê có ý chí, thậm chí trong số họ có cả những người xuất thân từ “trẻ em đường phố”… Nhưng chúng ta nhìn thấy, tìm thấy ở họ có một điểm chung, ấy là ý chí và khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo. 
Gần đây, chúng ta biết đến cái tên Phạm Nhật Vượng, người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn. Vâng, ông khởi nghiệp kinh doanh khi mới ngoài 20 tuổi! Chúng ta cũng không quá xa lạ với cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ - “kẻ” ấp ủ khát vọng đưa thương hiệu cà phê Trung Nguyên ra thế giới. Thưa rằng, ông chủ sinh năm 1971 này đã có đến hơn 20 năm “tuổi nghề”! Còn doanh nhân Trần Trọng Kiên, người vừa đình đám với thương vụ mua thủy phi cơ về “làm taxi bay” ấy sinh năm 1973. Có lẽ chúng ta cũng biết đến chị Mai Kiều Liên (Vinamilk), một trong 2 nữ doanh nhân Việt Nam được Forbes bình chọn “quyền lực nhất Châu Á”. Rồi những cái tên như Đoàn Nguyên Đức,… tất cả họ đều khởi nghiệp từ lứa tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết. Hôm nay, có thể họ đã đủ chín để đặt chân qua tuổi bốn mươi. Nhưng sự nghiệp, tinh thần cháy hết mình vì sự đam mê của họ đã là tấm gương, niềm khích lệ cho những thế hệ hai mươi hậu sinh. Đúng vậy, dù kinh tế đang trải qua những tháng ngày khó khăn, vẫn lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều hơn những “cô cậu” có “máu” làm giàu. Họ là chủ quán cà phê, chủ tiệm may,... Tất nhiên, họ chưa được Tạp chí Forbes bình chọn, họ cũng chưa nổi đình, nổi đám bằng việc sở hữu những siêu xe hay máy bay. Nhưng họ đang âm thầm đóng góp, chắp cánh cho những ước mơ Việt Nam bay cao. Không đâu xa, ngay tại tỉnh ta, vừa qua trong 41 vị bước lên bục danh dự nhận “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ”, thì có gần một nửa trong số ấy là người trẻ. Người trẻ đang khẳng định mình, doanh nhân trẻ xứ Nghệ tất nhiên không thể đứng ngoài dòng chảy ấy. 
Một điều mà có lẽ đáng để chấm điểm mười cho các doanh nhân trẻ ngày nay, đó là tất cả họ đều không chỉ cắm cúi kiếm tiền mà cho bản thân; hầu như mọi hoạt động xã hội, từ thiện đều không bao giờ thiếu vắng doanh nhân, phần không nhỏ trong lớp ấy là người trẻ. Họ lên sân khấu, họ làm bóng đá, họ yêu thể thao, họ tham gia vào gìn giữ an ninh trật tự, họ cũng không quên góp sức mình để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Chính họ và văn hóa doanh nhân của họ đã, đang và sẽ góp phần kích hoạt tạo nên hiệu ứng tích cực, làm cho xã hội ta năng động hơn, lành mạnh hơn, đáng yêu ơn. 
Nguyễn Khắc An