Phát ngượng với… dân!

(Baonghean) - Dịp này, về các khu tái định cư của dự án Thủy điện Hủa Na (thuộc địa bàn các xã Thông Thụ, Đồng Văn, Tiền Phong của huyện Quế Phong), thấy cán bộ cơ sở nhiều băn khoăn, lo lắng.
Nhiều cán bộ chia sẻ, tại nhiều khu tái định cư, một số công trình dân sinh không đảm bảo chất lượng, nhiều nhà dân bị mối mọt, mưa dột và sạt lở nền. Bà con nơi chưa có đất sản xuất; nơi lại chưa có công trình thủy lợi để sản xuất lúa nước, trong khi gạo cấp theo định kỳ lại không kịp thời; rồi một số hộ dân tự xây dựng nhà vệ sinh nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ; đường giao thông nội bản đến các khu nghĩa địa, miếu đình… khi chưa được xây dựng. Ngay như tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tổ máy của nhà máy thủy điện hòa đã lưới điện quốc gia từ đầu năm 2013, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chi trả dứt điểm cho dân... 
Hỏi vì sao không kiến nghị lên huyện, lên tỉnh để có chế tài buộc chủ đầu tư thực hiện những cam kết khi thực hiện dự án? Câu trả lời là: Nói nhiều lần lắm rồi. Tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác. Không chỉ cấp ủy, chính quyền, mà cả HĐND, Ủy ban MTTQ cơ sở cũng đã kiến nghị nhưng chưa thấy chuyển biến gì. Mà không chỉ cấp xã, cấp huyện hết khổ với chuyện này, ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng đã mấy lần về thăm dân, họp lên họp xuống, rồi ra kết luận, thông báo thế này thế nọ, rốt cuộc chủ đầu tư cũng chưa chịu thực hiện…
Kiểm tra thông tin của cán bộ cơ sở, thì thấy quả đúng vậy. Từ năm 2013 đến nay, chính quyền cấp tỉnh đã không ít lần giao trách nhiệm cho chủ đầu tư phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các phần việc liên quan đến đất sản xuất, đất lâm nghiệp; chi trả kinh phí đầu tư đường giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở… để đảm bảo ổn định đời sống của hàng ngàn hộ dân ở các khu tái định cư thủy điện Hủa Na. Lần mới nhất, tại Thông báo số 619 ngày 13/10/2015, UBND tỉnh đã chỉ ra nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại ở các khu tái định cư để yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm chi trả kinh phí, phối hợp cùng chính quyền huyện Quế Phong giải quyết vào cuối tháng 10/2015. Vậy nhưng, vài ba hôm nữa đã hết tháng 10 rồi, chẳng thấy “bóng dáng” chủ đầu tư đâu?
Chẳng lẽ, cứ để kéo dài mãi tình trạng này? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, một cán bộ cấp huyện cười buồn nói: “Khi dự án chưa thực hiện, chủ đầu tư hỏi han rõ nhiệt tình. Được việc rồi thì như người không quen biết! Những khi họp hành giải quyết vướng mắc, đại diện chủ đầu tư chỉ thấy vài cán bộ làng nhàng, người có quyền, có trách nhiệm họ đi đâu hết. Thật lòng, đến bây giờ chúng tôi cũng thấy phát ngượng với… dân!”.
Nhật Lân
TIN LIÊN QUAN