Lặng người trước tàn tích Palmyra sau giải phóng

(Baonghean.vn) - Sau khi giải phóng Palmyra hôm 27/3, người ta không khỏi bàng hoàng trước sự tàn phá khủng khiếp mà những kẻ thánh chiến IS gây ra trong gần 1 năm chiếm đóng thành cổ này.

Phóng viên Joseph Eid của hãng tin AFP vừa thực hiện bộ ảnh phản ánh sự thật trần trụi về sự phá hoại tàn bạo các di sản thế giới dưới bàn tay IS.

Đền Bel - nơi từng là công trình tưởng niệmđẹp nhất thành cổ Palmyra nay chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn sau gần 1 năm IS chiếm đóng.
Đền Bel - nơi từng là công trình tưởng niệm đẹp nhất thành cổ Palmyra nay chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn sau gần 1 năm IS chiếm đóng.
Theo các chuyên gia, đền Bel sẽ không bao giờ khôi phục lại được như trước. Ông Maamoun Abdelkarim, giám đốc các di tích cổ ở Syria cho biết, các chuyên gia có thể chắc chắn khôi phục được 1/3 các cấu trúc bị phá hủy ở đền Bel và nhiều hơn nữa sau khi nghiên cứu với UNESCO. Sẽ mất tới 5 năm để thực hiện công việc này.
Theo các chuyên gia, đền Bel sẽ không bao giờ khôi phục lại được như trước. Ông Maamoun Abdelkarim, giám đốc các di tích cổ ở Syria cho biết, các chuyên gia có thể chắc chắn khôi phục được 1/3 các cấu trúc bị phá hủy ở đền Bel và nhiều hơn nữa sau khi nghiên cứu với UNESCO. Sẽ mất tới 5 năm để thực hiện công việc này.
Những gì còn sót lại của đền Baalshamin là 4 chiếc cột chỏng chơ, phần mái vòm và trung tâm nằm đâu đó dưới mặt đất. Được biết, đền Baalshamin được xây dựng từ thời Hoàng đế La Mã Septimius Severus, thế kỷ thứ III.
Những gì còn sót lại của đền Baalshamin là 4 chiếc cột chỏng chơ, phần mái vòm và trung tâm nằm đâu đó dưới mặt đất. Được biết, đền Baalshamin được xây dựng từ thời Hoàng đế La Mã Septimius Severus, thế kỷ thứ III.
Nơi này từng là Bảo tàng quốc gia trước khi bị các lực lượng thánh chiến đập phá và biến nó trở thành tòa án tôn giáo.
Nơi này từng là Bảo tàng quốc gia trước khi bị các lực lượng thánh chiến đập phá và biến nó trở thành tòa án tôn giáo.
Thêm một di tích cổ khác ở thành Palmyra bị phá hủy dưới bàn tay IS.
Thêm một di tích cổ khác ở thành Palmyra bị phá hủy dưới bàn tay IS.
Những biểu tượng nghệ thuật ở Palmyra như bức tượng bán thân của người phụ nữ bị hất đổ dưới đất, các đồ vật khác bị đập vỡ, phá hủy một cách dã man.
Những biểu tượng nghệ thuật ở Palmyra như bức tượng bán thân của người phụ nữ bị hất đổ dưới đất, các đồ vật khác bị đập vỡ, phá hủy một cách dã man.
May mắn hơn, di tích nhà hát La Mã hầu như còn nguyên vẹn ngoại trừ một bức tường bị đạn bắn thủng và nhiều cái tên mà IS đã khắc lên tường. Đáng tiếc, tòa di tích có niên đại từ thế kỷ thứ II đã trở thành nơi để IS cho các chiến binh trẻ em hành quyết tù binh công khai.
May mắn hơn, di tích nhà hát La Mã hầu như còn nguyên vẹn ngoại trừ một bức tường bị đạn bắn thủng và nhiều cái tên mà IS đã khắc lên tường. Đáng tiếc, tòa di tích có niên đại từ thế kỷ thứ II đã trở thành nơi để IS cho các chiến binh trẻ em hành quyết tù binh công khai.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới