Đại gia đâu của riêng ai!

(Baonghean) - Đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-3 đau quá ông nhỉ! Cứ như là phải dớp ấy, chưa bao giờ cất mặt nổi trước họ…

- Nhiệt tình cộng nôn nóng lại thành phá hoại, thật là…! Chả được pha kết hợp nào cho ra hồn. Hàng phòng ngự thì hở Đông hở Tây, tới nỗi phải vào lưới nhặt bóng những hai lần liền mới là nhục mặt. Trong khi đội họ thì lên bóng đến là uyển chuyển, phát nào ăn phát ấy, xem mà sốt hết cả ruột. Sa thải cái ông Miura ấy được rồi đấy, hết chịu nổi rồi…
- Mới có 16 tháng cầm quân thì có khi cũng phải cho người ta thêm thời gian, ông ạ! Đã chắc gì là do ông Miura. Có khả năng là lỗi hệ thống ấy chứ! Ông Mai Đức Chung chả bảo rồi thôi, Việt Nam thua Thái Lan là đúng rồi, như thể cái anh học trò mới học đến lớp 4, lớp 5, giờ lôi cổ đi thi đại học, đỗ thế quái nào được! 1 ông Miura chứ 10 ông Miura cũng không thể thay đổi một sớm một chiều được đâu…
- Ở mình được cái cải tiến thì lâu chứ “cải lùi” thì nhanh lắm! Theo dõi cả loạt trọng án được đưa ra xét xử trước ĐH Đảng mới gọi là choáng chứ! Hỏi sao đất nước mình không chậm tiến. Vụ đại án mất nghìn tỷ, thấy bảo những 11 sếp Agribank rủ nhau nhúng chàm cơ mà!
Tranh minh họa: Internet
Tranh minh họa: Internet

- Cứ đua nhau giành được ghế này ghế nọ, cuối cùng kéo nhau vào tù hết, rõ là người tính không bằng giời tính, ông nhỉ? Cứ như cái ông đại gia ve chai ở Sài Gòn, có mỗi cái cách làm giàu “đơn giản như đan rổ” ấy thôi mà nghe đâu giờ này sở hữu tới hơn 20.000 căn nhà mà chả làm sao, thế lại lành! Đại gia hóa ra cũng ba bảy đường, chưa biết ai ngon hơn ai…

- Giống cái bà bán bún người Hoa dạo nọ nhỉ! Phải tới lúc bà ấy mất, con cháu mới tá hỏa ra là đại gia ngay trong nhà mình kia mà, nể chưa? Hay tôi với ông thử đổi nghề qua buôn ve chai hoặc bán bún xem, có khi lại đổi đời không chừng…
- Gớm, ông tưởng đại gia là ngon ăn à? Không vướng phải vòng lao lý đã là tài! Vướng phải đàn bà thì mới gọi là vỡ trận! 
- Lại thêm một “người hùng vướng ải mỹ nhân” à? Cổng đấy công nhận là khó vượt thật…
- Thì đấy! Vừa có một cậu thiếu gia Sài Gòn vướng phải lưới tình của em gái Cà Mau đấy! Nghe chừng là phen này khó lòng mà giữ được ý tân nương đây! Mà kể cái cậu này cũng đến là tham: Tăm được cô diễn viên trông ngoan hiền dễ thương thế mà còn lặn lội xuống tận Cà Mau chăn thêm một cô nữ sinh hotgirl nữa mà chi không biết! Tới nỗi, con bé lên báo khai tuồn tuột được thiếu gia kia cho bao tiền, khiến cô diễn viên kia chỉ còn nước khóc dở mếu dở…
- Dây vào đại gia thì phải chịu chứ biết làm thế nào! Đại gia đâu của riêng ai. Biết trước mà tránh đi cho lành, không ngộ nhỡ đâu có ngày thiên hạ chúng nó lại ác miệng cười mỉa: “Midu hay là Mi… ngu” thì vừa!
- Cái ông này, ăn với nói! Gái sắc nó chọn trai tài thì có gì là xấu! Còn một khi đã yêu vào thì ai chả… ngu!
- Vụ “cưới chạy” ở Hà Tĩnh hôm rồi thấy bảo cũng là do “chạy… bầu” đấy! Việt Nam cũng đến lượt làm phim “Cô dâu 14 tuổi” để chiếu dài tập được rồi…
- Oách quá còn gì. Chả gì cũng là làm dâu ông phó chủ tịch xã. 
- Nói đến trẻ vị thành niên là bác cứ phải be bé cái mồm nhé, đừng đùa! Lỗi nào bằng của người lớn! Ông không thấy chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” vừa bị cư dân mạng ném đá tơi bời chỉ vì động đến trẻ con à?
- Ô!, làm sao? Chương trình đấy xem hay mà! Đang bảo, phải yêu trẻ lắm mới làm được như thế chứ?
- Thì có ai bảo là không hay đâu! Nhưng khốn nỗi lại thiếu nhạy cảm cơ! Ai đời lại bày ra cái trò chơi “Hố tự kỷ”, vô hình trung làm đau lòng các bậc phụ huynh có con là trẻ tự kỷ kia chứ… 
- “Bố” thế thì sao bảo được “con đi đâu” nữa! Sai lè lè thế kia thì lo mà chui vào “Hố tự… kiểm điểm” cho rồi! 
- Truyền hình thì khó quy vào “lỗi đánh máy” nhỉ? Hay là lại phải thêm một “thuật ngữ” mới thôi: Lỗi… táy máy! 
Mít Đặc & Biết Tuốt