Lại có người chê tiền!

(Baonghean.vn) - Của người ta mà mình cứ tiếc như mất của mình ấy ông ạ! Èo ôi, ngần ấy tiền mà không để cho con, lại đi cho thiên hạ thì thật đúng là hâm tỉ độ…

- Lại có người chê tiền à? Nhã nhỉ!

Thì là ông chủ Facebook chứ đâu! Ai đời, con gái vừa chào đời, đã báo ngay cho nó một tin sét đánh: Sẽ hiến tặng 99% số cổ phiếu Facebook đang nắm giữ để làm từ thiện. Mà 99% ấy, ông biết là bao nhiêu không, tương đương với 45 tỷ USD đấy! Thế thì con lớn lên lấy gì mà tiêu hả giời, mang tiếng con tỷ phú! Rồi ra thất thoát nữa thì thật là phí của giời…

- Gớm, ông cứ lo bò trắng răng, thừa hơi à! Bằng ấy tiền bất quá cũng chỉ là “muỗi cắn inox” nhé, với ông chủ giàu thứ 16 thế giới. Vì sau khi chia tay 99% tài sản tại đây, cả hai vợ chồng nhà Mark Zuckerberg vẫn còn sở hữu số cổ phiếu trị giá 450 triệu USD cơ mà! Và quan trọng là cả hai đều mới đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, cứ đà “con ong chăm chỉ” ấy thì tiền còn đổ về nữa, không đến lượt ông lo. Còn chuyện thất thoát, thì ông cứ ngồi đấy mà mơ. Tây họ làm từ thiện bài bản lắm, họa may ra “phù thủy Việt” mới đủ trình… phù phép.

Tranh vui về ông chủ facebook (Internet)
Tranh vui về ông chủ facebook (Internet)

Bill Gates, Mark Zuckerberg… - ông nào cũng nhất quyết không để tiền cho con nhỉ, mà sung vào quỹ từ thiện tất! Tháng trước chả có vụ một cụ bà người Áo cũng quyết định cắt vụn đống tiền trị giá 950.000 euro cùng các cuốn sổ tiết kiệm, quyết không cho con cháu hưởng đấy thôi. Ở nhà mình mà thế dễ khéo cả họ khóc thét, huynh đệ tương tàn, kéo nhau ra tòa cũng nên…

- Đừng đùa, các cụ nhà mình ngày trước chính ra văn minh phết, chả kém gì Tây đâu nhé! “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, “anh em kiến giả nhất phận”, chả các cụ dạy thì ai? Cổ nhân cũng bảo rồi: Để tiền cho con cháu, rồi cũng tiêu tan, để đức cho con cháu, con cháu dùng hoài không hết…

Lạ cái là Tây mà cũng thuộc thuyết buông bỏ của đạo Phật nhỉ! Bò ra kiếm tiền, rồi lại đi cho tất, lạ ghê!

- Chả có gì là lạ cả. Tài năng lớn thì thường cũng đồng thời là những nhân cách lớn, thì thế mới là hơn người. Chứ có đâu như mấy ông bà trọc phú ở mình, hơi tý là khoe di chúc, để cả sản nghiệp tiền tỷ cho con nhân lễ thôi nôi, rồi tới khi dựng vợ gả chồng cho nó lại rình rang phô trương cảnh rước dâu bằng đoàn siêu xe tiền tỷ. Nghe mà chóng hết cả mặt. Kể mà ông chủ FB sang đây dự một đám cưới kiểu đấy, khéo lại về… sửa lại di chúc ấy chứ!

Anh Mark mà bắt chước mốt rước dâu bằng xe siêu sang kia thì đoàn xe không khéo phủ kín sa mạc Sahara đấy nhỉ?

- Ưng cái là những việc chẳng giống ai của cái cậu Mark này lại thường rất giản dị. Chẳng hạn như khi vợ đẻ, bèn tuyên bố nghỉ làm hai tháng để ở nhà chăm vợ  và chơi với con – điều chưa từng có tiền lệ với các CEO công nghệ. Trong khi ối đức ông chồng ở mình nghe nói từ 1/1/2016 tới đây sẽ được nghỉ tối đa 14 ngày để chăm vợ đẻ thì nhất loạt đều… la oai oái.

Thì các cụ chả bảo: “Trai chăm vợ đẻ gầy mòn/ Gái chăm chồng ốm béo tròn cối xay” đấy thôi! Phàm cái gì tránh được thì ta… nên tránh, cho béo cái thân, ông ạ! Hề hề…

-Đàn ông đàn ang “Đại Lãn” như ông, chả trách đàn bà nước mình họ đổ xô đi lấy chồng Tây ráo! Ông không thấy, để đẻ được đứa con công lênh lên xuống lắm sao, “đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”… Thế nên hôm rồi, các bác bên Quân đội đã phải cho điều hẳn trực thăng đưa 9 y, bác sỹ ra Trường Sa đỡ đẻ cho một ca sinh khó đấy thôi! Chưa kể, còn phải chỉ đạo từ đất liền qua truyền hình trực tiếp…

Cảm động nhỉ! Ừ thôi thì âu cũng là một lời an ủi gửi đến Trường Sa, sau khi phải đón người ngư dân gặp nạn ngoài biển trở về…

Internet
Ảnh: Internet.

- Tuần rồi còn có một cuộc trở về thương ơi là thương của người tù chịu oán Huỳnh Văn Nén nữa chứ! Những hơn 17 năm trời bóc lịch oan, thật đúng là “được vạ thì má đã sưng”, ông nhỉ…

Thế mới nói, cái tên đôi khi cũng vận vào người ghê! Giá kể, tự dưng bắt được nén bạc thì có phải hên không. Đây, chỉ tổ bị người ta đè nén, mới khổ…

-Nén hết bị nén rồi, nhưng nghe chừng là phải nén giận, nén đau thì mới mong sống được tiếp ông nhỉ, để bù vào 17 năm oan trái…

Còn dân đen chúng ta mỗi lúc thế này thì chỉ biết nén tiếng thở dài thôi vậy! Công lý mà lâu lâu lại sai thế, thì khác nào anh diễn viên hài…

Mít Đặc & Biết Tuốt

TIN LIÊN QUAN