Dung Dăng đối thoại: Cũng có thể

(Baonghean) - Quan liêu, quan liêu ơi là quan liêu!  Mò đâu cũng thấy vụ việc, vụ việc nào cũng có tên có… tuổi. Đấy không là truyền nhiễm, không là mãn tính thì là gì!

Tranh biếm họa: Internet
Tranh biếm họa: Internet

- Chào bác Dung

-   Không dám

-   Tối nay ta họp dân phải không bác?

-   Cũng có thể!

-   Ơ, bác là trưởng thôn cơ mà!

-   Cũng có thể!

-   Bác đường đường là đương kim trưởng thôn mà lại không nắm được lịch tối nay họp nhân dân?

-   Cũng có thể!

-   Ơ, bữa nay bác bị chi rứa? Tự nhiên thay tính đổi nết. Từ ngày dân bầu bác lên làm quan có thấy thái độ bác thế bao giờ đâu!

-   Trước đây là quan thường!

-   Thế bây giờ?

-   Bây giờ là quan… liêu!

-   Quan liêu là cấy chi bác?

-   Là những ông quan bà cách rất chuyên sâu về… mệnh lệnh, rất cao siêu trong việc chỉ đạo qua… giấy tờ và rất có năng khiếu trong việc… xa rời thực tế.

-   Đã biết vậy bác còn học cái đám ấy làm chi?

-   Không phải học, tớ chỉ thử trải nghiệm cảm giác!

-   Đừng nói với em là bác bắt đầu thích thú đấy!

-   Thích thì chưa, nhưng nghiện thì… cũng có thể!

-   Bệnh quan liêu mà cũng nghiện?

-   Nghiện chứ, không chỉ nghiện mà còn có khả năng truyền nhiễm nguy hiểm hơn là có thể trở thành mãn tính.

-   Xin trưởng thôn vui lòng cho một vài ví dụ!

-   Cậu theo dõi vụ công trình 8B Lê Trực chứ?

-   Tất nhiên!

-   Cậu theo dõi vụ 50 căn biệt thự xây dựng không phép ở Ba Vì chứ?

-   Cũng tất nhiên!

-   Cậu theo dõi vụ ngư dân Thanh Hóa đòi biển chứ?

-   Có!

-   Vụ cháy chợ ở thị xã Thái Hòa?

-   Đương nhiên có. Nhưng em xin phép gãi mồm để hỏi bác, vụ đòi biển và cháy chợ là quan liêu hay… dân liêu?

-   Cái ấy cậu nên tự tìm hiểu và trả lời. Về mặt nguyên tắc chỉ có quan mới được phép… liêu!

-   Nhưng em thấy vụ nhà 8B Lê Trực  hôm kia chính quyền phường Điện Biên đã chính thức tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Vụ đòi biển đã được bí thư tỉnh Thanh Hóa hóa giải ngay tại phiên đối thoại sau «một đêm khó ngủ». Vụ cháy chợ thì ngọn lửa đã được «khống chế thành công». Còn vụ 50 căn biệt thự «bỗng dưng muốn khóc» ở Ba Vì chính quyền Hà Nội cũng đã họp và đưa ra quan điểm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Túm lại, đến thời điểm này mọi thứ đã được giải quyết ngon lành cành đào, bác còn thắc mắc chi nữa?

-   Cậu có cái nhìn hơi bị vô cảm. Cậu nên nhớ vụ 8B Lê Trực thiệt hại hàng trăm tỷ, tiền của dân cả đấy. Cả mấy năm trời người ta vi phạm anh chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Khi dồn đến chân tường mới đè cổ con người ta ra tháo dỡ. Bây giờ lại thêm 50 căn biệt thự nữa, vẫn là Hà Nội.

Cả chục năm nay rồi, chỉ khi báo chí vào cuộc mới chạy đôn chạy đáo. Bây giờ bắn tiếng xử lý nghiêm đúng pháp luật. Thế nào là «nghiêm» ? Thế nào là «đúng»? Theo «án lệ» vụ 8B Lê Trực, vụ biệt phủ đèo Hải Vân thì chỉ có thể tháo dỡ thôi. 50 căn biệt thự, tính sơ sơ mỗi căn 4 tỷ thì cũng đã 200 tỷ đồng.

Của đau nhưng «quan» không xót ư? Rồi vụ ngư dân Thanh Hóa bao vây trụ sở nữa. Tại sao sự việc đơn giản thế, chỉ mấy phút bí thư lên diễn đàn là xong mà trước đó các cấp phải «nhốt» dân trên vỉa hè cả tuần? Cả mấy vụ cháy chợ nữa, vẫn là điệp khúc thiếu kiểm tra, thiếu khả năng phát hiện và ứng cứu kịp thời… Quan liêu, quan liêu ơi là quan liêu!  Mò đâu cũng thấy vụ việc, vụ việc nào cũng có tên có… tuổi. Đấy không là truyền nhiễm, không là mãn tính thì là gì!

-   Bác Dung có xem bức hình vị bí thư nọ vớt bèo đang làm nóng cộng đồng mạng không?

-   Mình chưa!

-   Bác vẫn thờ ơ với mạng xã hội?

-   Mình không thích.

-   Nhưng chú Dăng muốn thuyết phục bác tham gia…

-   Đừng hòng!

-   Bác có nghĩ bảo thủ cũng là một trạng thái của quan liêu không?

-   Cũng có thể!

Dung&Dăng

TIN LIÊN QUAN