Tháng Năm xanh quê Bác

(Baonghean.vn) - Đón chào lần thứ 125 năm ngày sinh của Người, đất “quê chung” Kim Liên đang rộn rã mùa vui, vui như những búp sen hồng hé nụ ở làng Sen. Ngày 19/5, đúng ngày sinh của Bác, đi trong sắc trời xanh đến tận cùng, chúng tôi chung vui cùng miền quê bình dị Kim Liên. Chợt nhớ câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Theo chân Bác”: “...Làng quen như thể quê chung vậy...” để thấy Hoàng Trù, Làng Sen đang ngập tràn màu xanh cây cối, sắc hồng hoa sen.

Ngập tràn màu xanh cây, xanh trời ở ngõ nhỏ vào quê nội Bác Hồ
Ngập tràn màu xanh cây, xanh trời ở ngõ nhỏ vào quê nội Bác Hồ
Hoa sen khoe sắc ở ao sen bên cạnh giếng Cốc (quê nội Bác Hồ)
Hoa sen khoe sắc ở ao sen bên cạnh giếng Cốc (quê nội Bác Hồ)
Ao sen tỏa hương giữa ngày tháng Năm ở xóm Sen 2 (Kim Liên)
Ao sen tỏa hương giữa ngày tháng Năm ở xóm Sen 2 (Kim Liên)
Những vòm cây thẫm xanh, mát rượi dẫn vào lò rèn cố Điền, nơi thời nhỏ, cậu Nguyễn Sinh Cung thường qua giúp cố thụt bễ lò rèn
Những vòm cây thẫm xanh, mát rượi dẫn vào lò rèn cố Điền, nơi thời nhỏ, cậu Nguyễn Sinh Cung thường qua giúp cố thụt bễ lò rèn
Lối vào nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Bác Hồ. Thủa niên thiếu, Bác thường qua đây chơi và dâng hương tưởng niệm ông bà nội. Cụ Nguyễn Sinh Khiêm ,anh cả của Bác
Lối vào nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Bác Hồ. Thủa niên thiếu, Bác thường qua đây chơi và dâng hương tưởng niệm ông bà nội. Cụ Nguyễn Sinh Khiêm ,anh cả của Bác đã từng sinh sống và mất ở đây.
Một góc xanh trong sân nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm
Một góc xanh trong sân nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm
Hoa mướp vàng dân dã, thân quen trong vường nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm
Hoa mướp vàng dân dã, thân quen trong vườn nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm

Làng Trù quê mẹ, làng Sen quê cha vẫn bình yên bên những lối về gợi nhớ. Mái tranh xưa một thủa nơi Người đã lớn lên vẫn còn đó như một lẽ trường tồn. Tháng Năm này, hoa phượng đã đỏ cành, bằng lăng trổ màu tím ngát, và muôn màu hoa khác ở khu tưởng niệm cũng đã khoe sắc như khoe cùng lớp lớp băng rôn, khẩu hiệu chào mừng mùa vui. Ông Nguyễn Bá Hòe, giám đốc khu di tich Kim Liên dự tính dịp sinh nhật Bác, nơi đây sẽ đón khoảng 30.000 lượt du khách, gấp 4-5 lần so với ngày thường, trong đó có nhiều đoàn khách từ Thái Lan, Lào... Năm 2014, khu di tích đã đón 1,6 triệu lượt khách.

Hàng cau cao vút xanh ở quê ngoại Hoàng Trù
Hàng cau cao vút xanh ở quê ngoại Hoàng Trù
Một cây mít sai quả trong vườn quê ngoại nhà Bác
Một cây mít sai quả trong vườn quê ngoại nhà Bác

Về quê Bác hôm nay, du khách cảm thấy rất đỗi thân quen khi nơi đâu cũng ngập tràn màu xanh cây lá, những loài cây, quả bình dị thôn quê có mặt ở mọi nơi. Và bao trùm lên mọi lối ngõ, đường đi là hương sen thanh khiết vấn vít bước người về viếng thăm, là ánh hồng của những ao sen khiêm nhường của Làng Sen.

Hoa sứ đỏ...
Hoa sứ đỏ...
...và hoa đại trắng khoe sắc, tỏa hương trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
...và hoa đại trắng khoe sắc, tỏa hương trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số báo Nghệ An
Số báo Nghệ An ngày 26/7/1968 có đăng bức thư khen của Hồ Chủ tịch nhân dịp quân và dân TP Vinh bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 400 ngày 20/7/1968

Về thăm lại toàn bộ khu di tích gồm nhà tranh nhỏ của thân sinh Hồ Chủ tịch là cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan; nhà ông bà ngoại của Hồ Chủ tịch; nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội của Bác - nơi hồi niên thiếu Người thường sang chơi, nhà thờ chi họ Hoàng Xuân (thuộc cụm di tích Hoàng Trù); giếng Cốc; lò rèn Cố Điền; nhà cụ cử Vương Thúc Quý - thầy học khai tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba ngôi nhà láng giềng của Bác Hồ vừa được phục dựng... nơi đâu cũng thân thiết, bình yên đến lạ kỳ.

Những cây xà cừ cổ thụ
Hàng cây xà cừ cổ thụ trùm bóng mát lên sân dẫn vào Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Hải

 

Tin mới