Sương phủ kín, người dân vùng cao Nghệ An chống chọi với giá rét

(Baonghean.vn) - Những ngày này ở miền Tây Nghệ An, nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, hầu như cả ngày khắp bản làng đều chìm ngập trong sương mù. Để chống lại cái lạnh đang bao trùm, người dân phải đốt lửa trong nhà hay ở các chuồng gia súc.
Nhiệt độ ở các xã vùng cao của huyện Kỳ Sơn như Na Ngoi, Tây Sơn, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Cắn... xuống mức dưới 10 độ C. Từ sáng sớm đến chiều tối, khắp nơi sương mù phủ kín dày đặc khiến không khí càng lạnh buốt hơn. Ảnh: Đào Thọ
Nhiệt độ ở các xã vùng cao của huyện Kỳ Sơn như Na Ngoi, Tây Sơn, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Cắn... xuống mức dưới 10 độ C. Từ sáng sớm đến chiều tối, khắp nơi sương mù phủ kín dày đặc khiến không khí càng lạnh buốt hơn. Ảnh: Đào Thọ
Trên đường, trên núi đồi, những bông lau, ngọn cỏ bám dày một lớp sương. Ảnh: Đào Thọ
Trên đường, trên núi đồi, những bông lau, ngọn cỏ bám dày một lớp sương. Ảnh: Đào Thọ
Tuyến đường từ xã Phà Đánh đến Mường Lống sương mù dày đặc tạo thành một màn mưa phùn giá buốt buộc người đi xe máy phải bật đèn để ra tín hiệu cho người đi ngược chiều. Ảnh: Đào Thọ
Tuyến đường từ xã Phà Đánh đến Mường Lống sương mù dày đặc tạo thành một màn mưa phùn giá buốt buộc người đi xe máy phải bật đèn để ra tín hiệu cho người đi ngược chiều. Ảnh: Đào Thọ
Lông mày, lông mi người đi đường bị sương bám bạc trắng. Ảnh: Đào Thọ
Lông mày, lông mi người đi đường bị sương bám bạc trắng. Ảnh: Đào Thọ
 
Trẻ em Trường Tiểu học Nậm Cắn 2 đóng ở bản Pà Ca đến trường trong mưa lạnh. Clip: Duy Khánh
Trẻ em bản Phà Xắc (xã Huồi Tụ) được bố mẹ đón về sớm sau giờ tan trường để tránh cái rét. Ảnh: Đào Thọ
Trẻ em bản Phà Xắc (xã Huồi Tụ) được bố mẹ đón về sớm sau giờ tan trường để tránh cái rét. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ phải dùng tay quấn kín chiếc áo đang mặc lên cao khỏi cổ. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ phải dùng tay quấn kín chiếc áo đang mặc lên cao khỏi cổ. Ảnh: Đào Thọ
 
Đáng thương hơn là những đứa trẻ thiếu áo ấm, các em phải co ro trong tấm áo mỏng manh giữa trời sương lạnh. Ảnh: Đào Thọ
Đáng thương hơn là những đứa trẻ thiếu áo ấm, các em phải co ro trong tấm áo mỏng manh giữa trời sương lạnh. Ảnh: Đào Thọ
Để chống lại cái rét, trong các nhà dân hay bên vệ đường ở Huồi Tụ, nhiều bếp lửa được thắp đỏ từ sáng đến tối. Ảnh: Đào Thọ
Để chống lại cái rét, trong các nhà dân hay bên vệ đường ở Huồi Tụ, nhiều bếp lửa được thắp đỏ từ sáng đến tối. Ảnh: Đào Thọ
Không chỉ vậy, ở các chuồng gia súc các xã vùng cao này những bếp lửa cũng được nhóm lên để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Ảnh: Đào Thọ
Không chỉ vậy, ở các chuồng gia súc các xã vùng cao này những bếp lửa cũng được nhóm lên để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới