Tết đến sớm với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cát Bà

(Baonghean.vn) - Ngày 5/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1, Quân chủng Hải quân tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thăm, tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) .

Các tuyến đường trên đảo Cát Bà đã dậy sắc xuân. Ảnh: Đình Tuyên

Các tuyến đường trên đảo Cát Bà đã dậy sắc xuân. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn công tác gồm: Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn; Đại tá Hoàng Mạnh Hưng - Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân; Đại tá Hà Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng 1 Hải quân; cùng các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn công tác gồm: Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn; Đại tá Hoàng Mạnh Hưng - Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân; Đại tá Hà Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng 1 Hải quân; cùng các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ảnh: Ngân Hạnh

Trong ngày 5/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã đến thăm và chúc Tết Huyện ủy, UBND thị trấn Cát Bà, Đồn Biên phòng Cát Bà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải và Trạm 495. Ảnh: Đình Tuyên

Trong ngày 5/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã đến thăm và chúc Tết Huyện ủy, UBND thị trấn Cát Bà, Đồn Biên phòng Cát Bà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải và Trạm 495. Ảnh: Đình Tuyên

Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cho biết: Công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa là nhiệm vụ nằm trong kế hoạch từ đầu năm nay, được Bộ Tư lệnh vùng đặc biệt quan tâm, từ công tác tăng gia đến đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần,... Ảnh: Ngân Hạnh
Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cho biết: Công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa là nhiệm vụ nằm trong kế hoạch từ đầu năm nay, được Bộ Tư lệnh vùng đặc biệt quan tâm, từ công tác tăng gia đến đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần,... Ảnh: Ngân Hạnh
Thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải, Thượng tá Nguyễn Văn Kiêu - Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải trân trọng đón nhận tình cảm của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng đoàn công tác, đồng thời khẳng định, lực lượng vũ trang trên đảo tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Ngân Hạnh

Thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải, Thượng tá Nguyễn Văn Kiêu - Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải trân trọng đón nhận tình cảm của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng đoàn công tác, đồng thời khẳng định, lực lượng vũ trang trên đảo tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Ngân Hạnh

Trạm ra đa 495 thuộc Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân là nơi có nhiều chiến sĩ trẻ đang công tác. Nơi đảo xa, những khúc ca là nguồn động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Đình Tuyên

Trạm ra đa 495 thuộc Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân là nơi có nhiều chiến sĩ trẻ đang công tác. Nơi đảo xa, những khúc ca là nguồn động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Đình Tuyên

Tết đã đến sớm với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trạm 495. Các khâu gói bánh chưng, chuẩn bị lương thực phục vụ cho dịp Tết gần như đã hoàn tất. Ảnh: Ngân Hạnh

Tết đã đến sớm với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trạm 495. Các khâu gói bánh chưng, chuẩn bị lương thực phục vụ cho dịp Tết gần như đã hoàn tất. Ảnh: Ngân Hạnh

Năm nay là lần đầu tiên chiến sĩ mới Phạm Văn Long đón Tết tại Trạm 495. Dù mới gia nhập đơn vị gần 2 tháng, chiến sĩ trẻ sinh năm 1999 đã dần làm quen với cuộc sống quân ngũ, xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Long tâm sự: "Cũng như bao người, đón Tết xa nhà chắc chắn có nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả cũng như có đồng đội sát cánh, tôi cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà để yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao". Ảnh: Ngân Hạnh

Năm nay là lần đầu tiên chiến sĩ mới Phạm Văn Long đón Tết tại Trạm 495. Dù mới gia nhập đơn vị gần 2 tháng, chiến sĩ trẻ sinh năm 1999 đã dần làm quen với cuộc sống quân ngũ, xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Long tâm sự: "Cũng như bao người, đón Tết xa nhà chắc chắn có nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả cũng như có đồng đội sát cánh, tôi cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà để yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao". Ảnh: Ngân Hạnh

Clip: Ngân Hạnh - Đình Tuyên

Tin mới