Barca và những kẻ 'đào tẩu vĩ đại'

(Baonghean) - Bất chấp việc Barca là CLB bóng đá hàng đầu sân cỏ Tây Ban Nha và thế giới thì lịch sử đội bóng lừng danh này chứng kiến không ít ngôi sao hàng đầu rời Camp Nou. Người ta còn nói, ngoại trừ Messi, những ngôi sao đẳng cấp mà Barca sở hữu đều lần lượt rời bỏ xứ Catalan mà đi...

Nỗi đau nhân đôi

Trong thập niên 1980, “thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster là một người bạn của Maradona ở Camp Nou. Schuster đóng góp rất nhiều cho Barca, và rồi ông chuyển sang kình địch Real Madrid. Đội trưởng “số 8” người Đức đầy cá tính đã mâu thuẫn với cả HLV Venables và lẫn Chủ tịch Nuñez, “Đây không phải là châu Phi”, Schuster đã hét lên khi thấy Nuñez cò kè tiền thưởng với các cầu thủ.

Mùa giải 1987/1988 là mùa giải cuối cùng Bernd mặc chiếc áo của Barca. Luis Aragones – một người rất hâm mộ lối chơi của Bernd – lên nắm quyền thay HLV Venables và tìm cách khôi phục lại sự hứng khởi trong Bernd nhưng ông vẫn quyết ra đi. Schuster đã mang những thành công đến Madrid, nâng tầm đội bóng đại kình địch đang thi đấu bết bát lên. Trong những năm trước khi Schuster xuất hiện, Real thi đấu không thực sự thành công.

Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Barca
Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Barca. Ảnh: Internet

Năm 2000, đến lượt Luis Figo bỏ Barca để trở thành viên gạch đầu tiên trong kỷ nguyên “Galacticos” mà Florentino Perez xây dựng cho Real. Trong vòng 4 năm ở Camp Nou, anh đã trở thành một thần tượng, đội trưởng và biểu tượng của các fan hâm mộ đội bóng xứ Catalan. Nhưng bất ngờ năm 2000, Figo quyết định gia nhập đội bóng đại kình địch với Barcelona là Real Madrid với cái giá kỷ lục của thế giới lúc bấy giờ - 38,7 triệu bảng Anh.

Figo đã đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2000 của Tạp chí France Football và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2001 của FIFA và anh cũng lọt vào danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của FIFA do Pelé bình chọn.

Nhưng nick name "Judas Figo" cùng những đồng xu, dao, chai whisky và đầu heo, cam, bánh mì kẹp trong giấy bạc, chai lọ, bật lửa hút thuốc, thậm chí vài chiếc điện thoại di động mà các fan hâm mộ xứ Catalan dành cho anh ngày trở lại sân Camp Nou trong màu áo Real mới là cái khiến người ta nhớ mãi. 

Những cuộc chia tay đau đớn

Cố danh thủ Johan Cruyff là ngôi sao lớn đầu tiên rời Camp Nou khi đang ở đỉnh cao. Đến Barca năm 1973, ông thi đấu cho "Gã khổng lồ xứ Catalan" 5 mùa bóng, giành chức vô địch La Liga năm 1974 và cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm 1978. Johan Cruyff từng giành giải thưởng Quả bóng Vàng châu Âu 3 lần (1971, 1973 và 1974).

Cruijff là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của triết lý bóng đá có tên Bóng đá tổng lực do Rinus Michels tạo ra. Do mâu thuẫn với BLĐ khiến Cruyff tính đến việc nghỉ hưu khi ông mới tuổi 31. Rời Barca, treo giày chuyển sang làm kinh tế nhưng do thất bại trong kinh doanh, ông trở lại bóng đá trong năm 1979.

Dù vậy, Cruyff vẫn không đồng ý trở lại thi đấu với Barca mà sang chơi bóng ở Mỹ từ năm 1979 đến năm 1981. Đội đầu tiên ông thi đấu là Los Angeles Aztecs và sau đó là Washington Diplomats.

Nick name
Nick name "Judas Figo" cùng những những hành động mà các fan hâm mộ xứ xứ Catalan dành cho anh ngày trở lại sân Camp Nou trong màu áo Real.

Năm 1982, sau khi chia tay Cruyff, Barca may mắn  sở hữu viên ngọc quý của bóng đá thế giới, Diego Maradona. Nhưng cũng chỉ sau 2 mùa giải, Barca đành phải bán Maradona cho Napoli do bắt nguồn từ mâu thuẫn với các quan chức cao cấp của CLB.

Đây chính là một trong những sai lầm lớn nhất của CLB, khiến cho CĐV xứ Catalan chỉ trích kịch liệt ban lãnh đạo mỗi khi nhắc đến. Việc Maradona sang đội bóng nhỏ Napoli và giúp CLB này giành 3 chức vô địch Italia cùng 1 siêu Cúp càng khiến Barca đau lòng.

Ở thời điểm Maradona đến Napoli, đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia chưa hề có danh tiếng. Napoli chỉ là CLB tỉnh lẻ đúng nghĩa. Chính vì thế, có thể nói Maradona đến Napoli là cái tát đau nhất Barca phải nhận trong lịch sử chuyển nhượng.

Nuối tiếc  

Đến giờ thì Romario vẫn là một trong những cầu thủ Brazil có dấu ấn đậm nét nhất với lịch sử Barca. Ông đã ghi 32 bàn cho Barca mùa 1993-1994, trong đó có hat-trick tung lưới “kẻ thù không chung trời” Real.

Nhưng chỉ sau nửa mùa 1994-1995, huyền thoại người Brazil lặng lẽ chia tay sân Camp Nou, mà theo ông giải thích là lý do gia đình. Nhiều nguồn tin nội bộ từ chính những nhà quản lý CLB cho rằng, Romario phải ra đi vì cá tính của ông không được chấp nhận.

Người ta vẫn nói, giá như Barca có sự phục vụ của tiền đạo ranh mãnh này thì Real khó có thể thành công được đến thế.

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới