sông Giăng

Thoáng mơ màng sông Giăng

(Baonghean.vn) - Sông Giăng bắt nguồn từ đại ngàn Pù Mát nằm sát biên giới Việt - Lào, chảy qua các huyện Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương của tỉnh Nghệ An. Đây được xem là một trong những con sông đẹp nhất xứ Nghệ.
Sông Giăng trong màn sương sớm ảo mờ như bức tranh thủy mặc. Ảnh: Quốc Đàn
Sông Giăng trong màn sương sớm ảo mờ như bức tranh thủy mặc. Ảnh: Quốc Đàn
Người dân chèo thuyền đi thu hoạch ngô trên bãi bồi. Ảnh: Quốc Đàn
Người dân chèo thuyền đi thu hoạch ngô trên bãi bồi. Ảnh: Quốc Đàn
Sông Giăng qua Môn Sơn (Con Cuông) này là một trong những đoạn sông đẹp nhất trong hành trình hơn 100 km của mình. Ảnh: Quốc Đàn
Sông Giăng qua Môn Sơn (Con Cuông) này là một trong những đoạn sông đẹp nhất trong hành trình hơn 100 km của mình. Ảnh: Quốc Đàn
Nước sông Giăng xanh ngắt soi bóng cây rừng. Mặt nước lặng tờ, chỉ có những nhịp chèo khua động. Ảnh: Quốc Đàn
Nước sông Giăng xanh ngắt soi bóng cây rừng. Mặt nước lặng tờ, chỉ có những nhịp chèo khua động. Ảnh: Quốc Đàn
Hoàng hôn buông trên sông Giăng với yên ả những nếp nhà - bè đơn sơ. Ảnh: Quốc Đàn
Hoàng hôn buông trên sông Giăng với yên ả những nếp nhà - bè đơn sơ. Ảnh: Quốc Đàn
Cô bé người Thái chừng 13, 14 tuổi đã biết chèo thuyền vượt sông lên nương mẹ đi hái ngô, hái rau. Ảnh: Quốc Đàn
Cô bé người Thái chừng 13, 14 tuổi đã biết chèo thuyền vượt sông lên nương mẹ đi hái ngô, hái rau. Ảnh: Quốc Đàn
Đây là những du khách Canada sau hành trình vượt sông Giăng vào trải nghiệm tại bản Thái. Ảnh: Quốc Đàn
Đây là những du khách Canada sau hành trình vượt sông Giăng vào trải nghiệm tại bản Thái. Ảnh: Quốc Đàn

Tin mới