Tội ác không dao

(Baonghean) - Có những chuyện chẳng của riêng ai, chẳng ai muốn nhận trách nhiệm, chỉ đến khi nó xảy ra rồi chúng ta mới bàng hoàng nhận ra rằng câu chuyện đó hoàn toàn có thể xảy đến với chính mình hay những người thân yêu của mình.

Suốt từ kỳ nghỉ Tết Bính Thân đến nay, liên tục nghe báo đài đưa tin về những vụ tai nạn thương tâm. Gần đây nhất, một chiếc xe ô tô “điên” lao lên vỉa hè, khiến 3 người thiệt mạng trở thành tâm điểm dư luận không chỉ bởi sự thương tâm mà còn đưa ra nhiều vấn đề tranh cãi.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Internet.

Chi tiết về người cầm lái trực tiếp gây ra vụ tai nạn được cho là còn chứa đựng uẩn khúc, mặc dù cơ quan điều tra đã ra kết luận dấu vân tay trên vô lăng cho thấy người cầm lái chính là đối tượng nam đến đầu thú tại đồn cảnh sát. Tuy nhiên, những thông tin đầu tiên được đăng tải về vụ tai nạn lại nhắc đến một nữ tài xế - người cũng có liên quan đến chiếc xe gây tai nạn, khiến dư luận và truyền thông không khỏi thắc mắc. Khi nghe những tin tức đầu tiên về vụ tai nạn, một anh bạn của mình đã nhún vai bình luận:

- Tớ nói từ lâu rồi mà, bán xăng cho phụ nữ là tội ác. Chưa kể hiện nay việc tổ chức thi và cấp bằng lái khó tránh khỏi tiêu cực. Nhiều người chưa từng đặt chân đến trường lái, chưa giở cuốn luật đường bộ ra xem lần nào, vậy mà vẫn có bằng lái như thường. Cấp bằng cho những người như thế chính là tội ác chứ sao? Với chị em phụ nữ càng phải khắt khe trong chuyện cấp bằng lái, đằng này lại để cho những người vừa thiếu kinh nghiệm, vừa kém nhạy trong phản xạ và thần kinh điều khiển ô tô chạy nhong nhong trên đường. Xin lỗi nhưng tớ nói thật nhé, phụ nữ lái xe chính là những hố đen tử thần di động trên đường đấy ạ!

Đến khi có thông tin đưa lại, cải chính rằng lái xe gây tai nạn là một người đàn ông trong tình trạng nồng nặc mùi cồn, mình được dịp lên mặt phản bác lại anh bạn “trọng nam khinh nữ”:

- Nếu bán xăng cho phụ nữ là tội ác thì đàn ông uống rượu lái xe ô tô có phải là tội phạm không? Cậu thử nhìn lại các con số thống kê về tai nạn giao thông đi nhé: đàn ông là đối tượng gây tai nạn thường xuyên nhất và nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn. Chưa biết ai mới là hố đen tử thần…

Bị khích bác nóng mặt nên mình cũng cự cãi thế thôi, chứ ngẫm nghĩ lại thì thấy thực ra, lỗi chẳng phải do đàn ông hay phụ nữ.

Lỗi là ở các cơ quan chức năng cấp bằng cho người không đủ khả năng, điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn chứ lỗi nào ở người được cấp bằng? Ở nhỉ!

Lỗi là ở các chủ quán rượu, có bán thì bán ít thôi để người ta uống vừa đủ vui, ai lại để người ta uống say sưa bét nhè, mất tỉnh táo như thế? Ờ nhỉ!

Lỗi là ở lực lượng chức năng không có biện pháp chặt chẽ để kiểm soát, ngăn chặn những đối tượng nêu trên tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho cộng đồng? Ờ nhỉ!

Đùn đi đẩy lại, hoá ra lỗi chẳng do ai và chuyện cũng chẳng phải là chuyện của ai để mà truy cứu trách nhiệm? Phải chăng cũng chính bởi lối tư duy này mà dẫn đến việc cháu bé trong vụ tai nạn thương tâm nói trên do không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã tử vong? Những chiếc taxi chạy vụt qua lạnh lùng. Những người qua đường đứng nhìn, chỉ trỏ một cách vô cảm. Một sinh mạng, kể ra thật quá nhỏ nhoi…

Có những chuyện chẳng của riêng ai, chẳng ai muốn nhận trách nhiệm, chỉ đến khi nó xảy ra rồi chúng ta mới bàng hoàng nhận ra rằng câu chuyện đó hoàn toàn có thể xảy đến với chính mình hay những người thân yêu của mình. Lúc nào, ở đâu, như thế nào? Chẳng ai có thể ngờ được. Nhưng hãy tự hỏi chính mình một câu này thôi: liệu có ai đưa tay ra cứu rỗi ta trong những cảnh hoạn nạn ấy, cũng như bản thân ta có sẵn sàng giang tay giúp đỡ hay chỉ dừng lại nhìn ngó rồi lướt đi trong bàng quan? Tội ác, không nhất thiết phải dùng dao…

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN