TP Vinh: Quán xá vỉa hè lấn chiếm đường vô tội vạ

(Baonghean.vn) - Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Thái Phiên, Đinh Công Tráng ... nằm ở vị trí trung tâm thành phố Vinh, được ví là những "cung đường vàng". Cũng chính vì vậy mà nhiều loại hình kinh doanh tự phát đã "nhanh nhạy" mọc lên, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường một cách vô tội vạ mỗi đêm.

Không còn một chỗ trống trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu.
Đường Hồ Tùng Mậu hay còn được gọi là "thiên đường trà chanh" của giới trẻ TP Vinh mỗi khi đêm xuống. 
Lòng đường cũng cơ man nào là xe máy.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng dụng vỉa hè, các "thượng đế" chiếm dụng luôn lòng đường để dựng xe máy.
Và cả ô tô.
Xe máy đỗ được thì tất nhiên ô tô cũng đỗ được?!
Vỉa hè đường Đinh Công Tráng hàng quán giăng mắc những bàn ghế và khách hàng.
Vỉa hè đường Đinh Công Tráng cũng không khá hơn là bao khi luôn đông nghịt người, bàn ghế và xe cộ.
Bên cạnh các hàng giải khát, ăn vặt là hàng ăn đêm cũng chiếm vỉa hè, lòng đường.
Hàng ăn đêm cũng không chịu "kém miếng", những biển hiệu như thế này chỉ chực chờ "tràn" xuống lòng đường...
Đường Thái Phiên quán cà phê bóng đá lấn ra đường.
Quán cà phê bóng đá ở đường Thái Phiên ngồi tràn xuống lòng đường. Không biết khi các tín đồ bóng đá phấn khích ăn mừng một bàn thắng thì sẽ náo động hành lang giao thông đến mức nào?
Còn trên vỉa hè là hàng quần áo.
Những hàng quần áo mọc lên nhan nhản ở các tuyến đường trung tâm thành phố, chiếm dụng toàn bộ phần vỉa hè dành cho người đi bộ.
Đường Nguyễn Văn Cừ, vỉa hè thuộc về các quán nướng.
Còn ở đường Nguyễn Văn Cừ, vỉa hè được "mặc định" là của các quán đồ nướng. Người dân đi qua đoạn đường này luôn phải chịu đựng màn "khói lửa" mù mịt...
Cùng đồng hành là do sở thích của một bộ phận người dân:
Văn hoá vỉa hè có thể là một nét đặc trưng thú vị gắn liền với giới trẻ, nhưng đừng để nó đi quá xa, biến tướng thành một hiện tượng "văn hoá lùn" khi gây phiền toái cho những người xung quanh.


 Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới