IS xác nhận kẻ cầm đầu đã chết

(Baonghean.vn) – Ngày 13/7, QAMA, một nhóm có liên kết với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS lên tiếng xác nhận Tarkhan Batirachvili hay còn gọi là Abu Omar Al-Chichani, một trong những kẻ cầm đầu IS bị truy lùng gắt gao nhất đã bị giết ở Iraq.

Ảnh: AFP
Abu Omar Al-Chichani, kẻ được nhận dạng thường đội mũ màu đen với bộ râu dài màu đỏ đặc trưng trong hàng ngũ IS. Ảnh: AFP.

Theo một nguồn tin quân sự, QAMA thông báo, Abu Omar Al-Chichani đã bị giết tại thành phố Sherqat, Iraq khi đang tham gia vào trận chiến mở rộng địa bàn tại thành phố Mosul, pháo đài của IS ở miền Bắc Iraq.

Hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ từng thông báo về việc “có thể” đã tiêu diệt được Omar ở phía Đông Bắc Syria.

Tuy nhiên, sau đó, Cơ quan giám sát nhân quyền tại Syria (OSDH) lại tuyên bố rằng Omar vẫn sống sót sau các trận không kích và "bị thương nặng”.

Abu Omar Al-Chichani, kẻ được nhận dạng thường đội mũ màu đen với bộ râu dài màu đỏ đặc trưng, từng là một cựu quân nhân Gruzia cách đây 30 năm.

Y đã chiến đấu chống quân đội Nga vào năm 2008 trước khi đầu quân cho IS và trở thành một trong những kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố cực đoan này.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới