Lợi bất cập hại

(Baonghean) - Đang chăm chú đọc báo, mình tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa vợ mình và cô bạn đồng nghiệp về chủ đề muôn thuở của giới chị em công sở - giảm cân, giữ dáng, dưỡng da. Câu chuyện thế này:

-  Cả tuần nay em không dám ăn cơm buổi tối nữa chị ạ. Tài liệu trên mạng ghi là: ăn tinh bột vào buổi tối sẽ không chuyển hoá được thành các chất tích trữ năng lượng có lợi mà còn gây tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng. Đến khổ, tối đến bụng réo ầm ĩ, đói cồn cào không ngủ được. Thành ra mặt mũi trông cũng gầy đi đáng kể dù cân nặng thì không giảm đi bao nhiêu.

- Việc gì phải khổ thế hả em? Như chị đây, ăn uống thoải mái, không lo kiêng khem gì. Bởi vì ăn xong chỉ cần uống một viên thuốc thực phẩm chức năng “đốt” mỡ thừa là không phải lo lắng gì đến cân nặng. Còn những đợt “cao điểm” phải ăn uống nhiều như lễ, Tết,…chị phải “viện trợ” bằng trà thảo mộc làm giảm cảm giác thèm ăn. Nếu vẫn không ăn thua thì dùng đến một liệu trình giảm cân cấp tốc, chỉ cần 10 - 15 ngày là lại thon thả, mảnh mai như thường!

- Em chỉ lo giảm cân gấp quá làm da bị xấu đi…

- Lo gì em, muốn chăm da đẹp em cứ chăm chỉ uống các loại collagen, sữa ong chúa, viên nhau thai cừu, dùng kem dưỡng da ốc sên, đắp mặt nạ…Làm đẹp là cả một nghệ thuật em ạ! Bây giờ đừng tưởng chỉ đi phẫu thuật thẩm mỹ mới là can thiệp nhân tạo nhé, đố ai muốn đẹp mà không chăm sóc từ trong ra ngoài, dùng hết thuốc này kem nọ đấy? Không có cái gì tự nhiên đến cả, phải kiên trì em ạ…

Thực phẩm chức năng lợi bất cập hại (Ảnh minh họa - nguồn internet)
Thực phẩm chức năng lợi bất cập hại (Ảnh minh họa - nguồn internet)

Mình ngồi dỏng tai lên nghe, thấy vừa buồn cười mà vừa thương thương cô vợ của mình. Làm phụ nữ thật là vất vả, bao giờ họ cũng suy nghĩ quá nhiều và theo chiều hướng phóng đại, nghiêm trọng hoá vấn đề. Nói đâu xa xôi, cô vợ của mình chính là một ví dụ điển hình. Hôm trước cô nàng than thở với mình sau hàng tiếng đồng hồ tra cứu các tài liệu trên mạng: “Anh ạ, không còn nghi ngờ gì nữa, em có 99.99% dấu hiệu của một phụ nữ tiền mãn kinh.

Da em dạo này xỉn đi, nếp nhăn lên nhiều. Em còn hay bị choáng, đau đầu, mệt mỏi, tính khí thì thất thường. Có lẽ em phải dùng thuốc chức năng bổ sung hoóc-môn thôi anh ạ”. Mình phì cười: “Em yêu, em còn chưa đến 35 tuổi chứ có phải là 53 tuổi đâu? Em mệt mỏi là vì em nhịn ăn tối, không đủ chất dinh dưỡng chứ chẳng liên quan gì đến hoóc-môn cả. Nếu em muốn thì vợ chồng mình đạp xe tập thể dục, vừa lành mạnh vừa khoẻ người, tội gì phải uống mấy thứ thuốc tây tàu mà có thánh mới biết là cái gì?”

Hiện nay thực phẩm chức năng vẫn chưa được quản lý chặt chẽ
Nhiều người vẫn đang hiểu nhầm về thực phẩm chức năng 

Mình tin là không ít đức ông chồng cũng gặp hoàn cảnh tương tự như mình, và hẳn là chúng ta thường nhìn những nỗi lo hay những biện pháp mà các cô vợ tìm đến bằng một góc nhìn đơn giản hơn phụ nữ rất nhiều. Đôi khi chúng ta chọn cách im lặng và chiều lòng người phụ nữ của mình như một cách vỗ về, xoa dịu đi những âu lo, suy nghĩ vẩn vơ của họ - mà nguồn cơn của những nỗi ưu phiền đó chính là bởi cánh đàn ông chúng ta chứ ai?

Nhưng vừa rồi mình đọc báo, thấy hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng bị phạt hành chính vì những nội dung quảng cáo không phù hợp với nội dung được cơ quan chức năng kiểm duyệt, gây hiểu nhầm về tác dụng của sản phẩm. Ngay đến các công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn sai phạm như vậy, huống chi những người bán hàng nhỏ lẻ, các sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng, không có bảo hành về chất lượng. “Lợi bất, cập hại”, chị em phụ nữ hãy là những người tiêu dùng thông thái, chứ đừng chữa “lợn lành thành lợn quẻ”, vừa thiệt thân vừa khổ…chồng con!

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN