Kiếm củi tặng người già neo đơn đón Tết

(Baonghean.vn) - Như đã thành thông lệ, mùa Đông năm nào các em học sinh trường THCS Đức Sơn (Anh Sơn) lại cùng nhau góp củi mang đến tặng cho những người già neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn. Tất cả mong muốn mang lại cho họ các ông các bà một cái Tết ấm áp.

 Đây là năm thứ 15 liên tiếp Đoàn trường THCS Đức Sơn tổ chức cho các em học sinh góp củi để đem tặng cho những người già neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn. Với ý nghĩa những bó củi sưởi ấm lòng người, hơn 600 học sinh của trường đã đồng loạt hưởng ứng.
Đây là năm thứ 15 liên tiếp Đoàn trường THCS Đức Sơn tổ chức cho các em học sinh góp củi để đem tặng cho những người già neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn. Với ý nghĩa những bó củi sưởi ấm lòng người, hơn 600 học sinh của trường đã đồng loạt hưởng ứng.
Các em học sinh vào tận rừng để kiếm củi mang về.
Các em học sinh vào tận rừng để kiếm củi mang về.
Thầy Nguyễn Lê Tú - Bí thư Đoàn trường THCS Đức Sơn cho hay:
Thầy Nguyễn Lê Tú - Bí thư Đoàn trường THCS Đức Sơn cho hay: "Nhận thấy trên địa bàn đã Đức Sơn địa hình chủ yếu là rừng núi, củi nhiều, trong khi đó các cụ già neo đơn, các cụ gia đình chính sách mùa Đông lại cần có củi đun và sưởi ấm, vậy là đoàn thanh niên trường đã nghĩ ra việc làm góp củi để mong các cụ, các mẹ có được một cái tết ấm áp hơn". Năm nay, chỉ sau 1 tuần phát động gần 4 tấn củi đã được quyên góp để dành tặng cho 15 gia đình khó khăn trên địa bàn.
Củi được các em buộc thành từng bó để đưa đến tặng cho những người già nèo đơn và gia đình chính sách trên địa bàn
Củi được các em buộc thành từng bó để đưa đến tặng cho những người già nèo đơn và gia đình chính sách trên địa bàn.
Em Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 9B trường THCS Đức Sơn cho biết: Đây là năm thứ 4 liên tiếp em được tham gia hoạt động ý nghĩa này, tuy công việc gom củi vất vả nhưng em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ích.
Em Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 9B trường THCS Đức Sơn cho biết: Đây là năm thứ 4 liên tiếp em được tham gia hoạt động ý nghĩa này, tuy công việc gom củi vất vả nhưng em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ích. Trong ảnh: Các em học sinh mang củi đến tặng cho cụ Nguyễn Thị Đào ở thôn 15, xã Đức Sơn là vợ liệt sỹ.
Những bó củi nhỏ nhưng thực sự đã sưởi ấm lòng người
Những bó củi dù nhỏ nhưng đã sưởi ấm lòng người.


Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới