Những bóng hồng tình nguyện giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những 'chiến sỹ áo xanh' Trường đại học Vinh đang có mặt tại bản Púng, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương cùng hòa mình vào cuộc sống của đồng bào.

Một ngày của các sinh viên tình nguyện bắt đầu khi mặt trời sáng dần sau đỉnh núi.
Xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương là địa bàn vùng sâu vùng xa ở miền Tây xứ Nghệ. Một ngày của các sinh viên tình nguyện bắt đầu khi mặt trời vừa mọc cho đến khi khuất dần sau đỉnh núi.
Công việc chính của đội sinh viên tình nguyện trường đại học Vinh tại bản Pủng là làm đường giao thông
Công việc chính của đội sinh viên tình nguyện trường đại học Vinh tại bản Pủng là làm đường giao thông nông thôn, cầu tạm 
Thời tiết ở Tương Dương những ngày giữa tháng 7 nắng như đổ lửa, khiến công việc của các sinh viên tình nguyện trở nên vất vả hơn.
Thời tiết ở Tương Dương những ngày giữa tháng 7 nắng như đổ lửa, khiến công việc của các sinh viên tình nguyện trở nên vất vả hơn.
Đối với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cảm giác làm việc dưới tiết trời nắng nóng như vậy.
Đối với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cảm giác làm việc dưới tiết trời nắng nóng như vậy.
a
Tuy nhiên, các "chiến sỹ áo xanh" vẫn cẩn thận, tỉ mẩn từng tí một. 
Và vẫn luôn nở nụ cười đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Và vẫn luôn nở nụ cười đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Có những khoảnh khắc đáng yêu của tinh thần đồng đội.
Có những khoảnh khắc đáng yêu "thổi bụi" cho đồng đội.
Hay khoảnh khắc đẹp mà giản dị của cặp đôi
Hay khoảnh khắc đẹp mà giản dị của tình yêu lớn lên từ tình nguyện. 
Trên đường về nghỉ trưa vẫn không quên cất tiếng hát rộn vang cả núi rừng.
Trên đường về nghỉ trưa vẫn không quên cất tiếng hát rộn vang cả núi rừng.
Vẻ đẹp của cô gái sinh viên tình nguyện.
Những bóng hồng giữa đại ngàn xanh phải làm tất thảy mọi việc.
Tranh thủ kiếm củi để chuẩn bị cho bữa tối.
Tranh thủ kiếm củi để chuẩn bị cho bữa tối.
Nghỉ ngơi, vui đùa sau một ngày làm việc vất vả.
Nghỉ ngơi, vui đùa sau một ngày làm việc vất vả.
Vào buổi tối, các sinh viên tình nguyện tổ chức vui chơi, sinh hoạt tập thể cho trẻ em ở bản.
Vào buổi tối, các sinh viên tình nguyện tổ chức vui chơi, sinh hoạt tập thể cho trẻ em ở bản.
Sau đó, kết thúc một ngày tình nguyện bằng những câu chuyện xung quanh nồi ngô luộc
Niềm vui của dân tình nguyện là những ánh mắt, nụ cười, là bữa tiệc giản đơn với nồi ngô luộc sau một ngày vất vả... Đây sẽ là quãng thời gian đẹp trong hành trang vào đời của mỗi sinh viên tình nguyện. 

 Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới