Những hình ảnh đẹp trong ngày khai giảng chào đón năm học mới

(Baonghean.vn) -Sáng đầu thu tháng 9, lễ khai giảng năm học mới đã được tổ chức trong không khí hân hoan, vui mừng. Đây cũng là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày hội lớn của ngành giáo dục.

bna_IMG_6234.JPG
Chào đón năm học mới, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, lãnh đạo các địa phương đã đến dự lễ khai giảng và chung vui với tập thể giáo viên và học sinh các nhà trường. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đến dự lễ khai giảng với giáo viên và học sinh Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_6659.JPG
Trong ngày khai giảng, các học sinh ở các huyện miền núi cao đã đem "hương sắc núi rừng" về với ngôi trường nội trú, mái nhà chung của học sinh dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy
bna_1.jpg
Ngày khai giảng thực sự là ngày hội với những học sinh Trường THPT DTNT tỉnh. Vượt qua bao núi rừng, qua bao làng bản xa xôi, các em là những học sinh ưu tú nhất được tuyển chọn vào trường để tạo nguồn nhân lực tương lai cho các huyện miền núi của tỉnh nhà. Trong những ngày đầu xuống nhập học, được tham dự lễ khai giảng ở ngôi trường mới đã để lại những dư âm không thể nào quên. Ảnh: Mỹ Hà
bna_3.jpg
Với phần hội đặc sắc, lễ khai giảng của ngôi trường này mang màu sắc của một lễ hội của núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Mỹ Hà
bna_4.jpg
Nhảy sạp, đánh cồng chiêng là những hoạt động văn hóa không thể thiếu trong những ngày vui của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An. Xuống thành Vinh đi học, các em mang theo âm hưởng của núi rừng, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa cho ngôi trường đa dân tộc này. Ảnh: Mỹ Hà
bna_2.jpg
Các giáo viên, học sinh và các khách mời lưu lại những hình ảnh đẹp trong ngày khai giảng. Ảnh: Mỹ Hà
bna_5.jpg
Trong ngày khai giảng, Bảo tàng Nghệ An cũng đã có cuộc triển lãm ảnh giới thiệu về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Qua triển lãm này, các học sinh thêm một lần nữa hiểu và tự hào hơn về quê hương mình. Ảnh: Mỹ Hà
bna_IMG_3075.jpg
Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt trong hơn 1500 trường trên toàn tỉnh. Với học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, được học ở mái trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước là niềm tự hào, vinh dự. Đây là ngôi trường giàu thành tích nhất của xứ Nghệ và là một trong những trường chuyên đứng đầu cả nước với nhiều học sinh đạt giải cao tại các Kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế, giải quốc gia.
 Ảnh: Phạm Bằng
bna_Thanh Quỳnh.jpg
Lễ khai giảng ở Trường THCS Trường Thi - thành phố Vinh năm nay thật đặc biệt bởi đây là năm đầu tiên nhà trường thí điểm xây dựng trường tiên tiến. Trong ảnh: Khoảnh khắc chào đón 200 em học sinh lớp 6 - những học sinh đầu tiên được học theo mô hình trường tiên tiến. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_6.jpg
Trong những ngày đầu triển khai, khó khăn thách thức không nhỏ. Nhưng lễ khai giảng chào đón năm học mới của cô và trò nhà trường vẫn rạng rỡ niềm vui, niềm hy vọng. Ảnh: Thanh Quỳnh
z4661716948223_4be184b73481c9cb25ae4a4612c9a257.jpg
Ngay sau lễ khai giảng, ngày mai các nhà trường cũng sẽ chính thức bước vào năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên
bna_7.jpg
Một năm học mới lại bắt đầu. Trong ngày tựu trường vào sáng mùa thu tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư chúc mừng với những lời căn dặn đầy ý nghĩa: Đây thực là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ trong đời... Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới