Vội và quên

(Baonghean) - Có bao giờ bạn ngắm mình trước gương để thấy rằng cần bôi một chút son cho đôi môi hồng rực lên chút nữa?

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để có được một sự quan tâm đến chính bản thân mình, đến vẻ ngoài của mình, bạn phải vượt qua một số rào cản khác và khó hơn nữa, là bạn phải có một tình yêu thương dành cho bản thân, đủ để cảm thấy cần tươm tất và rực rỡ hơn nữa trong con mắt của mọi người xung quanh.

Minh họa: Nam Phong
Minh họa: Nam Phong
Cuộc sống hàng ngày với bao bận mải, lo toan, nỗi lo cho gia đình, con cái đã cuốn chúng ta đi theo dòng chảy riêng của nó. Ta không kịp nhận ra mái tóc mình lâu chưa được cắt hay tạo kiểu hợp thời trang, đôi mắt ít ngủ đọng lại một quầng thâm và vẻ mệt mỏi kéo dài, hộp đựng đồ trang điểm phủ đầy bụi bởi lâu ngày không được dùng tới.
Ta không nhận ra rằng, mỗi sớm vội vàng đưa con đi học, với bộ quần áo nội trợ ở nhà không kịp thay ta cứ vậy ngồi lên xe, hớt hải một tay xách ba lô cho con, một tay dắt nó đi vào lớp học. Thậm chí nhiều khi ta quên việc chải đầu buổi sáng, trước khi đi làm chỉ kịp cuộn ra đằng sau rồi túm vội lại bằng một cái dây vải cũ nhàu...
Cũng không phải do thiếu thời gian, mà đôi khi chỉ là thói quen không chăm chút đến bản thân, đã biến chúng ta thành một kẻ quay lưng với nhan sắc của mình. Với gương mặt không trang điểm, chúng ta vẫn đến nơi làm việc, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác mà quên rằng chỉ mất vài phút thôi cho việc đứng trước gương, sau đó ta có thể đến mọi nơi và làm mọi việc một cách tự tin, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Một chiếc váy hợp thời trang, hợp với nơi ta đến, sẽ khiến ta trở nên thật đáng yêu. Những thứ đẹp bao giờ cũng khiến cuộc sống tốt và đáng sống hơn. Cái đẹp bản thân nó luôn chứa bao điều tốt. 
Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu ta đến một căn phòng đẹp, ở đó mọi thứ được bài trí gọn gàng bắt mắt, mọi người ăn mặc lịch sự, trang nhã. Sẽ ấn tượng biết mấy nếu ta được gặp những cô gái duyên dáng, không chỉ nhanh nhẹn, thông minh mà các cô ấy còn hấp dẫn bởi vẻ ngoài dễ nhìn, cách ăn mặc điệu đà mà không kệch cỡm, đầy màu sắc mà không lòe loẹt.
Nhưng trên hết, ta sẽ thấy thật tuyệt nếu chính mình đang bước đi, kiêu hãnh và tự tin trong bộ cánh đẹp nhất được chọn từ tủ quần áo, với màu son môi rực rỡ hợp với màu áo và nụ cười rạng ngời trẻ trung. Hạnh phúc chính là cảm giác thấy cuộc sống tươi đẹp đáng yêu, nhưng niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất là khi ta thấy yêu thương, quý trọng chính bản thân mình.
Quỳnh An