Xóm trưởng 'trọn việc đạo, thạo việc đời'

Xóm trưởng 'trọn việc đạo, thạo việc đời'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì lợi ích chung là những điều mà nhiều người dân và chính quyền xã Nghi Kim (TP. Vinh) nói về người “vác tù và” xóm 10 Nguyễn Văn Chính. 

Việc gì khó… có xóm trưởng

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường trải nhựa sạch đẹp, ngắm sân vận động thoáng rộng và những ngôi nhà cao tầng thiết kế hiện đại, bắt mắt, ông Nguyễn Văn Chính (SN 1970) - xóm trưởng xóm 10, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) tự hào cho biết: Từ một đơn vị khó khăn nhất, nhì xã, nay xóm 10 đã có sự thay đổi vượt bậc, trong xóm không còn hộ nghèo, hộ khá giàu hơn 70%, toàn xóm có hơn 100 lao động đi nước ngoài (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đức).

FotoJet.jpeg
Những con đường sạch, đẹp ở xóm 10 , xã Nghi Kim (TP. Vinh). Ảnh: K.L

Bức tranh tươi vui của xóm giáo ấy được dệt nên bởi sự chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt khó, vươn lên của những người dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, trong đó có đóng góp của vị xóm trưởng nhiệt tình, trách nhiệm Nguyễn Văn Chính. Đảm nhận vị trí xóm trưởng năm 2012, lúc ấy ông Chính mới ngoài 30 tuổi và đang là Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Phan Thôn, đến nay, sự nhiệt huyết, tận tâm của ông đối với việc đạo, việc đời vẫn không hề thay đổi.

Xóm 10 có 257 hộ, trong đó, có 167 hộ là giáo dân. Là người đứng đầu xóm, ông Chính luôn trăn trở cùng hệ thống chính trị cơ sở tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng NTM, gìn giữ khối đoàn kết, nhất trí trong toàn dân với tâm niệm việc gì mang lại lợi ích cho người dân phải gắng sức làm.

Ông Nguyễn Văn Chính xóm trưởng xóm 10 xã Nghi Kim, TP Vinh2.JPG
Ông Nguyễn Văn Chính - xóm trưởng xóm 10, xã Nghi Kim. Ảnh: K.L

Ví như giai đoạn mới làm xóm trưởng, nhận thấy trên địa bàn có hơn 30 ha đất nông nghiệp, đến mùa vụ phải thuê máy móc đào mương, dọn rác để điều hành thủy lợi rất vất vả, có khi chi phí lên đến 40 triệu đồng, ông quyết định vay ngân hàng 800 triệu đồng mua máy xúc, từ đó, đảm nhận đào mương thủy lợi, dọn rác trong đường làng, ngõ xóm với tinh thần hỗ trợ là chính.

Hay trong xây dựng nông thôn mới, những năm 2014-2015, khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ xi măng, ông Chính đã cùng với ban quản lý xóm đứng ra vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nội xóm. Bản thân ông và gia đình có máy xúc nên hỗ trợ bà con khâu làm mặt bằng. Kết quả nhân dân xóm 10 đã làm 4 tuyến đường giao thông nội xóm với chiều dài là 1.600m, Nhà nước hỗ trợ xi măng với tổng trị giá là 800 triệu đồng, nhân dân hiến 800m2 đất ở, đất vườn, tháo dỡ 600m bờ rào. Trong chiến dịch này, gia đình ông Chính đóng góp 60 triệu đồng.

Con đường xóm trưởng Nguyễn Văn Chính đầu tư nối vào trang trại của mình..JPG
Con đường xóm trưởng Nguyễn Văn Chính đầu tư nối vào trang trại của mình. Ảnh K.L

Đến giai đoạn 2016-2017, xóm trưởng Nguyễn Công Chính tiếp tục vận động bà con thực hiện làm các tuyến đường giao thông nông thôn dựa trên nhựa tái chế với tổng chiều dài 900m, trong đó, tổng số tiền bà con đã đóng góp là 250 triệu đồng, gia đình xóm trưởng đóng góp 45 triệu đồng thông qua ủng hộ làm mặt bằng, mua nhựa tái chế về làm đường nội xóm với giá rẻ, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiết kiệm kinh phí được hơn một nửa so với sử dụng xi măng. Năm 2020, ông Chính tiếp tục tự nguyện đầu tư tuyến đường bê tông nội xóm với 80m trị giá 120 triệu đồng.

Không chỉ giúp người dân xóm 10 làm đường mà ông còn hỗ trợ người dân các xóm lân cận. Đối với những đoạn đường gồ ghề gây khó khăn trong đi lại, có khi ông Chính còn ủng hộ nhựa để vá như tuyến đường ở xóm 5.

“Có người hỏi tôi đã “ăn cơm nhà vác tù và” còn tự bỏ kinh phí ra để ủng hộ không thấy xót của à? Nhưng tôi nghĩ “xởi lởi trời cho”, mình có điều kiện giúp cho việc dân, việc xóm, mất ít mà “được” rất nhiều. Đó là được sự tín nhiệm của người dân, được nhìn thấy quê hương, xóm làng đổi mới bản thân mình cũng thấy vui vẻ, khỏe khoắn…”, ông Chính chia sẻ.

Cũng bởi tâm niệm ấy mà nơi nào khó, việc gì khó là ông Chính có mặt. Ví như trăn trở bởi sân vận động số 2 ở khu vực xóm 10 rộng 6.700m2 nhưng do mưa, nước thải chảy vào nên thường bị sục, nếu thực hiện đổ đất phải mất một khoản kinh phí lớn ước chừng vài trăm triệu đồng, xóm trưởng Nguyễn Văn Chính đã nghiên cứu phương án khắc phục và báo cáo với UBND xã về việc tự nguyện nâng cấp sân vận động.

FotoJet.jpeg
Ông Nguyễn Văn Chính tự nguyện bỏ tiền đầu tư nâng cấp sân vận động số 2 để phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao của người dân. Ảnh: K.L

Theo đó, để tiết kiệm chi phí, ông Chính đã cho đào sâu 1,5m, bề ngang 3m dọc sân bóng sau đó chở xỉ thải về lấp lại và san phẳng lên với khối lượng là 2.000m3 đất trị giá 110 triệu đồng, người dân không phải đóng góp. Ông chỉ kêu gọi bà con trong xóm và con em đi làm ăn xa ủng hộ tùy tâm để xây dựng lại bờ rào và bổ sung một số dụng cụ thể thao phục vụ người dân vui chơi, luyện tập, nếu còn thiếu thì ông sẽ góp vào.

Ngay cả hơn chục cây mưng, sanh và dãy cây sao đen trồng xung quanh sân vận động cũng do ông Chính tự nguyện mua về trồng để lấy bóng mát. Năm 2022, x óm trưởng xóm 10 tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện đổ cấp phối giao thông nội đồng, có 88 hộ dân tham gia hiến đất mở đường với tổng chiều dài là 670m, nhân dân đóng góp 50 triệu đồng, bản thân Xóm trưởng góp 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chính hỏi thăm tình hình xây dựng nhà cửa của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng- người dân xóm 10. Ảnh KL.JPG
Xóm trưởng Nguyễn Văn Chính hỏi thăm tình hình xây dựng nhà cửa của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng ở xóm 10. Ảnh K.L.

Ấy vậy, nên nhiều người dân thường nói vui rằng “việc gì khó đã có xóm trưởng lo rồi”! Nhận xét về người “vác tù và” của khu dân cư xứ đạo, ông Nguyễn Văn Hoàng - công dân xóm 10 vui vẻ cho hay “đó là một xóm trưởng tuyệt vời, nhiệt tình, trách nhiệm!”.

Đi đầu trong mọi việc

Không chỉ “tròn việc đạo, thạo việc xóm”, ông Nguyễn Văn Chính còn được biết đến là một tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ năm 2004, ông đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trang trại rộng 1,4 ha ở vùng trũng để phát triển chăn nuôi lợn (thời điểm nhiều lên tới 120 con), nhím, cá tràu, ếch giờ chuyển sang nuôi ngan, vịt, cá. Ông còn bỏ kinh phí làm 300m đường nối từ đường lớn vào trang trại để “mình thuận tiện trong đi lại mà bà con ra đồng cũng tiện”.

FotoJet.jpeg
Trang trại rộng 1,4 ha của gia đình Xóm trưởng Nguyễn Văn Chính. Ảnh: K.L

Trước đây có cả ô tô tải, máy cày, còn hiện tại, ngoài ô tô 7 chỗ để đi lại, Xóm trưởng xóm 10 có 2 máy múc phục vụ khắp vùng, làm không hết việc. “Tôi thuê 2 lao động thường xuyên là các cháu thanh niên đi nghĩa vụ quân sự về từ năm 2005 đến nay, tôi thường dặn các cháu khi đi làm phải cẩn thận, chu đáo như làm cho nhà mình, không để phàn nàn, chê trách, vì vậy, 2 máy xúc gần như kín lịch, hoạt động thường xuyên” - ông Chính chia sẻ.

Vị xóm trưởng có gương mặt hiền và nụ cười thân thiện còn cho biết, ông khá “mát tay” trong đầu tư bất động sản, đó cũng là cái “duyên” giúp ông có kinh tế ổn định và có điều kiện để hỗ trợ việc dân, việc xóm. Hơn nữa “mình là người đứng đầu thôn xóm, mình nghèo thì không thể kêu gọi nhân dân mạnh dạn phát triển kinh tế hộ được” - ông Chính bày tỏ.

Nhờ kinh tế vững, lại có tấm lòng hào sảng nên khi người dân trong xóm cần ông đều sẵn lòng hỗ trợ trong phạm vi cho phép, ví như cho vay tiền làm nhà ở hay vốn đi xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, đối với những hộ khó khăn trong xóm, trong xã được hỗ trợ về nhà ở, sẵn máy xúc ông thường đến giúp đào móng, san lấp mặt bằng không lấy tiền công. Như với bà Diện, 60 tuổi ở xóm 10, hiện đang sống một mình, ngoài ủng hộ 5 triệu tiền mặt, ông Chính còn hỗ trợ máy móc tháo dỡ nhà cũ, làm mặt bằng để xây nhà mới. Từ nguồn ủng hộ của MTTQ xã, sự giúp đỡ của xóm trưởng Nguyễn Văn Chính và người dân trong xóm, bà Diện đã có một ngôi nhà mới hoàn thành trong năm 2022.

IMG_3887.JPG
Xóm trưởng Nguyễn Văn Chính luôn vui vẻ, hoà đồng với mọi người. Ảnh: K.L

Hơn 10 năm “vác tù và” thôn xóm, ông Chính luôn tâm niệm làm cán bộ không chỉ cần sự gương mẫu mà phải có đức hy sinh, trước hết là về thời gian, bên cạnh đó còn đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, không ngại va chạm, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân.

Ông chia sẻ: “Mình nói thật, làm thật, công khai, minh bạch nhưng trong “dân vận khéo” đôi khi cũng phải có cách riêng. Chẳng hạn như trong kêu gọi ủng hộ các phong trào của xóm, tôi thường tìm đến những hộ khó khăn hơn, hỗ trợ họ ít kinh phí để họ đi đầu ủng hộ cho các gia đình khác nhìn vào. Rồi đối với những gia đình hiến đất làm đường giao thông gặp khó khăn, tôi lại tự nguyện góp ít kinh phí ủng hộ họ xây lại tường rào để động viên, khích lệ…”.

Ông Nguyễn Văn Chính chia sẻ về công việc " vác tù và" ở thôn xóm. CLip: K.L

Xóm trưởng xóm 10 cũng bày tỏ rằng: Là một công dân, dù lương hay giáo đều có bổn phận đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, giúp xóm làng ngày càng phát triển, giàu mạnh. Vậy nên, dù trên cương vị là người đứng đầu thôn xóm, Ủy viên Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND xã Nghi Kim hay Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An ông cũng luôn nỗ lực hết mình.

Gia đình ông từ trước đến nay luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào, hoạt động ở địa phương và hàng năm đều đạt gia đình văn hóa, gia đình thể thao của xã nhà. 4 cô con gái của vợ chồng Chính đều được ăn học đến nơi, đến chốn, trong đó, cô cả hiện là giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cô thứ 2 theo nghiệp kinh doanh, cô thứ 3 đang du học ngành Y ở Canada, còn cô út chuẩn bị tốt nghiệp Học viện Ngoại giao.

Ông Nguyễn Văn Chính trao đổi với cán bộ MTTQ xã.Anh KL2.JPG
Ông Nguyễn Văn Chính trao đổi với cán bộ MTTQ xã Nghi Kim. Ảnh: K.L

Điều đáng quý là dù bận rộn phát triển kinh tế, nhưng ông Chính chưa bao giờ lơ là vai trò của một xóm trưởng; rồi việc to, việc nhỏ trong giáo họ ông đều có mặt. Bên cạnh đó, khi chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở xã có việc cần, ông Nguyễn Văn Chính cũng hỗ trợ hết mình. Ví như việc giúp xã đào hố để trồng cây bóng mát quanh khu vực Bàu Sen. Hay làm tuyến đường nhựa (dài 120m, ngang 24m) sát nhà bia tượng niệm liệt sĩ để phục vụ đón nhận nông thôn mới. “Tổng kinh phí hết 150 triệu đồng, tôi hỗ trợ xã 50 triệu đồng nhưng cũng chưa tính toán tiền nong gì cả, cứ làm cho đẹp cái đã”, ông Chính bày tỏ.

Xóm trưởng xóm 10 Nguyễn Văn Chính hỗ trợ xã hoàn thành tuyến đường phục vụ đón NTM..JPG
Xóm trưởng xóm 10 Nguyễn Văn Chính hỗ trợ xã Nghi Kim hoàn thành tuyến đường phục vụ đón NTM. Ảnh: K.L

Những việc làm bình dị của ông cứ thế lan tỏa giữa cuộc sống đời thường, trở thành “cầu nối” đoàn kết lương - giáo ở địa phương. Nhờ vậy, các phong trào do ông Chính phát động được người dân ủng hộ nhiệt tình. Ví như trong xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, hiến cây cối mở rộng đường giao thông làm đẹp ngõ, đẹp xóm, có nhà còn lùi vào cả 3 mặt đường, mỗi mặt khoảng 1m mà vẫn vui vẻ, tự nguyện.

Vai trò của ông Chính trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông còn được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Nhận xét về người “vác tù và” ở xóm 10, ông Hoàng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kim (TP. Vinh) cho hay: Ông Nguyễn Văn Chính là một xóm trưởng mẫu mực, nhiệt tình với việc xóm, việc xã; một giáo dân “kính Chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Bởi vậy, tháng 6 năm 2023, ông vinh dự là 1 trong 700 đại biểu được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tuyên dương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

z4480618655808_23559cf95e741082ad20604b85833239.jpg
Ông Nguyễn Văn Chính (người thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu của Đoàn Nghệ An dự Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: NVCC

Trò chuyện với chúng tôi ngay khi vừa trở về từ lễ tuyên dương, ông Chính bày tỏ, đó là kỷ niệm khó quên và niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời, nhưng điều khiến ông hạnh phúc nhất trong vai trò người “vác tù và” là được người dân tín nhiệm.

Đó là động lực để ông tiếp tục “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” như đường hướng mà Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ dẫn trong Thư Chung 1980.

Tin mới