Bên lề sân cỏ: 'Hãy chơi thật đẹp và thật hay để có thể tự hào khi nhìn lại'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày thi đấu, các đội dần biết được mình có đi tiếp được vào vòng trong hay không. Cũng chính vì thế mà bên lề sân cỏ hôm nay mang rất nhiều cảm xúc.

"Hãy chơi thật đẹp và thật hay để có thể tự hào khi nhìn lại"

Chiều nay, ở sân thiếu niên chỉ có duy nhất 1 trận giữa đội tuyển Yên Thành và TX. Cửa Lò. Có thể nói đây là một trận đấu đặc biệt vì dù thắng hay thua thì cả 2 đội cũng không đủ điểm để lọt vào vòng bán kết. Chính vì thế, mà khán giả sớm hình dung tinh thần thi đấu miễn cưỡng, buồn tẻ của các cầu thủ.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện, cả 2 đội bóng ra sân từ rất sớm và tranh thủ thời gian chờ đợi để khởi động kỹ lưỡng.

Huấn luyện viên đội Thiếu niên Yên Thành tập luyện cùng cùng cầu thủ trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trong mùa giải. Ảnh: Diệp Thanh

Huấn luyện viên đội Thiếu niên Yên Thành tập luyện cùng cùng cầu thủ trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trong mùa giải. Ảnh: Diệp Thanh

"Chỉ còn trận cuối này nữa thôi. Thầy không quan tâm đến tỷ số, chỉ cần các em đá hết mình. Bạn ngã thì các em lại kéo bạn dậy, hãy chơi thật đẹp và thật hay, để có thể tự hào khi nhìn lại" - đó là những lời dặn của huấn luyện viên Vũ Đức Quyết dành cho những người học trò đội Thiếu niên Yên Thành trước khi vào trận đấu. Cũng với tinh thần đó, vị huấn luyện viên đáng quý này liên tục động viên, khích lệ các cầu thủ từ ngoài sân cỏ bằng những câu nói hài hước khiến khán giả cũng phải bật cười:

- Ơ kìa, mấy bác ơi, mấy bác đi bộ nhanh thế!

- Đá khí thế lên nào, chuyền bóng cho nặng lòng chút đi các em.

- Đá đến khi nào ấy hả? Đá đến khi trọng tài phải xin thì ta mới nghỉ nhé!

- Đá xong còn đi liên hoan đấy. Đá khỏe, tiêu hao năng lượng, tối ăn mới ngon!

...

Huấn luyện viên Vũ Đức Quyết dặn dò các cầu thủ phải chơi hết mình trong trận cuối. Ảnh: Diệp Thanh

Huấn luyện viên Vũ Đức Quyết dặn dò các cầu thủ phải chơi hết mình trong trận cuối. Ảnh: Diệp Thanh

Nhờ sự động viên liên tục của các huấn luyện viên mà tinh thần các cầu thủ khí thế hơn rất nhiều, trận đấu vì vậy cũng có nhiều pha bóng hấp dẫn. Được biết, trước trận đấu, ban huấn luyện của 2 đội đã quyết định, dù kết quả thế nào thì tối nay 2 đội cũng sẽ tiếp tục gặp nhau ở vòng… liên hoan tại phố biển Cửa Lò.

Động lực sau những giọt nước mắt

Rất nhiều cầu thủ nhí đã bật khóc ngay sau trận đấu vì đội tuyển của mình không lọt vào vòng trong. Trước sân nhà thi đấu chiều nay, không ít phụ huynh đội Nhi đồng thị xã Thái Hoà cũng lén lau nước mắt khi chứng kiến nỗi buồn con trẻ.

Một cầu thủ đội Nhi đồng thị xã Thái Hoà gục khóc sau trận đấu chiều nay. Ảnh: Diệp Thanh

Một cầu thủ đội Nhi đồng thị xã Thái Hoà gục khóc sau trận đấu chiều nay. Ảnh: Diệp Thanh

Trước tình huống này, huấn luyện viên đội tuyển Nhi đồng thị xã Thái Hòa đã tập hợp các học trò của mình lại và nói: “Thầy hiểu rằng các con rất buồn. Thầy cũng buồn. Nhưng hơn hết, thầy rất tự hào vì các con đã thể hiện rất tốt trong tất cả các trận đấu. Đã thi là có thắng, có thua, chúng ta phải chấp nhận điều này. Quan trọng là chúng ta phải biến nỗi buồn đó thành động lực để về nhà, tiếp tục rèn luyện thể lực, rèn luyện kỹ thuật, sẵn sàng phục thù trong mùa giải sang năm. Đó là cách mà những cầu thủ chuyên nghiệp sẽ làm, các con cũng phải làm được như vậy. Đúng không? Còn bây giờ, chúng ta về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà. Ban huấn luyện sẽ có quà cho các con”.

Sau bài phát biểu của vị huấn luyện viên, những chiến binh Thái Hòa đã phấn chấn hơn. Một cầu thủ nhí đã ngoảnh sang nói mẹ của mình: “Sang năm ta đưa cả ông bà xuống xem con thi đấu mẹ nhé!”.

Cũng trong sáng nay, những cầu thủ đội Thiếu niên TP. Vinh bật khóc vì để thua đội Hưng Nguyên. Ảnh: Minh Sang

Cũng trong sáng nay, những cầu thủ đội Thiếu niên TP. Vinh bật khóc vì để thua đội Hưng Nguyên. Ảnh: Minh Sang

Fan hâm mộ 79 tuổi

Trong trận đấu chiều nay, đội Thiếu niên Yên Thành có một khán giả 79 tuổi với mái tóc bạc phơ, đó là cụ Lăng Hồng Quang. Điều đặc biệt là, để cổ vũ cho đội bóng quê hương, cụ đã một mình đánh xe từ Yên Thành vào Vinh - điều mà rất ít người ở tuổi của cụ có thể làm được.

“Tôi yêu thích bộ môn thể thao vua này từ khi còn rất trẻ và theo dõi giải đấu này đã nhiều năm nay. Qua thông tin trên internet và ban huấn luyện, tôi được biết chiều nay 4 giờ có trận đấu của đội Yên Thành nên đánh xe vào Vinh để ủng hộ” - cụ nói.

Dù không phải người nhà cầu thủ nhưng cụ Lăng Hồng Quang vẫn tự lái xe từ Yên Thành đến để cổ vũ đội bóng quê hương. Ảnh: Diệp Thanh

Dù không phải người nhà cầu thủ nhưng cụ Lăng Hồng Quang vẫn tự lái xe từ Yên Thành đến để cổ vũ đội bóng quê hương. Ảnh: Diệp Thanh

Hỏi cụ sao không nhờ người chở hay đi xe bus, taxi cho an toàn, cụ cười: “Tôi tự đi quen rồi, cứ thong thả, túc tắc đi như vậy thì cũng an toàn. Hơn nữa tự mình lái xe sẽ chủ động thời gian, lịch trình hơn”.

Được biết, sáng mai cụ sẽ tiếp tục vào Vinh để xem đội Nhi đồng Yên Thành thi đấu. Với đội bóng và các cầu thủ, có sự động viên nào tuyệt vời hơn khi có được một cổ động viên nhiệt thành như vậy.

Tin mới