Khủng hoảng di cư tại Lesbos: Những linh hồn đang hấp hối

(Baonghean.vn) - Nhiếp ảnh gia Giles Duley, làm việc tại Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ghi lại hình ảnh trên đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi hàng chục nghìn người di cư từ Syria, Afghanistan và các nước khác đặt chân đến mỗi ngày.

Những chiếc thuyền lần lượt cập bờ biển Lesbos nằm giữa Eftalou và Skala Sikamineas hôm 27/10. Hơn 40.000 người di cư và tị nạn đã đặt chân tới Lesbos chỉ trong vòng 1 tuần lễ.
Những chiếc thuyền lần lượt cập bờ biển Lesbos nằm giữa Eftalou và Skala Sikamineas hôm 27/10. Hơn 40.000 người di cư và tị nạn đã đặt chân tới Lesbos chỉ trong vòng 1 tuần lễ.
Một con thuyền chật ních người di cư đang hướng vào bờ. Cách đó không xa, một người Syria đã bị rơi khỏi thuyền và đang chờ cứu hộ.
Một con thuyền chật ních người di cư đang hướng vào bờ. Cách đó không xa, một người Syria đã bị rơi khỏi thuyền và đang chờ cứu hộ.
Một người đàn ông mang quốc tịch Syria bế trên tay 2 đứa con sau khi thuyền cập bến.
Một người đàn ông mang quốc tịch Syria bế trên tay 2 đứa con sau khi thuyền cập bến.
Những người sống sót vật lộn giữa con sóng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật úp. Nhìn ra xa hơn, một nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha, nằm trong số những tình nguyện viên có mặt tại bãi biển này, bơi ra xa để cứu giúp những người khác.
Những người sống sót vật lộn giữa con sóng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật úp. Nhìn ra xa hơn, một nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha, nằm trong số những tình nguyện viên có mặt tại bãi biển này, bơi ra xa để cứu giúp những người khác.
Người cha Syria cùng 2 đứa con đặt chân lên đất liền. Trong số những người di cư đặt chân tới đây, có tới 52% số người mang quốc tịch Syria.
Người cha Syria cùng 2 đứa con đặt chân lên đất liền. Trong số những người di cư đặt chân tới đây, có tới 52% số người mang quốc tịch Syria.
Một phụ nữ Afghanistan nét mặt chưa hết hoảng hốt, ôm đứa con thơ ngồi bên bờ biển.
Một phụ nữ Afghanistan nét mặt chưa hết hoảng hốt, ôm đứa con thơ ngồi bên bờ biển.
Một gia đình Afghanistan khác cũng cập bến tại Lesbos - 19% số người đặt chân tới hòn đảo này đến từ đất nước Afghanistan.
Một gia đình Afghanistan khác cũng cập bến tại Lesbos - 19% số người đặt chân tới hòn đảo này đến từ đất nước Afghanistan.
Người dì phải trông nom đứa cháu trai khi mẹ cậu bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc khẩn cấp, sau khi ngất xỉu lúc thuyền sắp cập bến.
Người dì phải trông nom đứa cháu trai khi mẹ cậu bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc khẩn cấp, sau khi ngất xỉu lúc thuyền sắp cập bến.
Một cậu bé Afghanistan được bọc trong tấm chăn cứu hộ khẩn cấp sau khi lên bờ. Do thời tiết chuyển mùa, nhiều người di cư sau hành trình dài có các dấu hiệu suy giảm thân nhiệt.
Một cậu bé Afghanistan được bọc trong tấm chăn cứu hộ khẩn cấp sau khi lên bờ. Do thời tiết chuyển mùa, nhiều người di cư sau hành trình dài có các dấu hiệu suy giảm thân nhiệt.
Người mẹ Afghanistan ôm chặt đứa con, bật khóc sau hành trình lênh đênh trên biển.
Người mẹ Afghanistan ôm chặt đứa con, bật khóc sau hành trình lênh đênh trên biển.
Một gia đình người di cư đặt chân lên bãi biển, tài sản duy nhất mang theo chỉ vỏn vẹn 3 chiếc ô.
Một gia đình người di cư đặt chân lên bãi biển, tài sản duy nhất mang theo chỉ vỏn vẹn 3 chiếc ô.

Thu Giang

(Theo Guardian)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới