Lực lượng Vũ trang Ukraine tiết lộ mất cơ hội kiểm soát lãnh thổ từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Newsweek (Mỹ) dẫn lời các chuyên gia và quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã mất cơ hội giành lấy các lãnh thổ từ Nga. Cuộc tấn công sẽ trở nên vô ích vào mùa thu và mùa Đông. 

SmartSelect_20231020-070335_Chrome.jpg
Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn tên lửa từ Artemovsk. Ảnh: Ria Novosti

Thiếu tá Viktor Tregubov, người đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực phía Đông Donetsk cho biết: "Mưa mùa thu và cái lạnh mùa Đông làm thay đổi mọi thứ...".

Thiếu tá Tregubov cho hay, thời tiết lạnh giá không thực sự "khiến mọi người vui hơn".

"Nếu chúng ta nói về khả năng sẵn sàng chiến đấu, những cơn mưa mùa thu và cái lạnh mùa Đông sẽ thay đổi mọi thứ và hạn chế khả năng tấn công của hai bên" - Thiếu tá Viktor Tregubov nhận định.

Newsweek bình luận rằng, cuộc phản công mùa Hè của Ukraine luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Dư luận cho rằng, nỗ lực này đã bị trì hoãn tới 9 tháng vì sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên, quân đội của Ukraine đã cố gắng giành lại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, dù rất ít ỏi, và khó khăn hơn nhiều so với những gì giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine hy vọng.

Hơn nữa, thời tiết đã thay đổi. Ngay cả sự xuất hiện của viện trợ quân sự đáng kể từ Mỹ trong tuần này cũng không đủ để chống chọi lại những cơn mưa và bùn lầy.

Frederik Mertens, nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hague cho biết: "Bây giờ chúng ta nên thừa nhận rằng, Ukraine không còn nhiều cơ hội để giành được lãnh thổ đáng kể và quan trọng như đã vạch ra trong mùa Hè này".

Trong khi đó, Oleisei Goncharenko, một thành viên Quốc hội chia sẻ: "Chỉ mới vài ngày kể từ khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn, nhưng chắc chắn việc ở trong chiến hào khó khăn hơn nhiều so với mùa Hè". Ông cho biết, nhiều binh sĩ của Ukraine đã ở trong chiến hào này gần 20 tháng và "họ đã kiệt sức, mệt mỏi".

"Đây sẽ là một mùa đông rất khắc nghiệt. Chúng ta cần phải thừa nhận sự thật" - Goncharenko nói.

Không chỉ mưa, nhiệt độ cản trở mọi hoạt động, mà bùn lầy cũng trở thành nỗi ám ảnh của binh lính. Yury Fedorenko, chỉ huy đại đội máy bay không người lái Achilles của Lữ đoàn cơ giới số 92 đóng tại Kharkov cho biết: "Khi trời bắt đầu lạnh và mưa khiến đất trở nên mềm, nhão, hậu cần trở nên phức tạp hơn. Nhưng đối phương cũng gặp vấn đề tương tự".

Giới nghiên cứu cho rằng, bùn có thể sẽ nuốt chửng tiến độ triển khai của 31 xe tăng Abrams mới được Ukraine tiếp nhận từ Mỹ. Những chiếc M1 Abrams hạng nặng do mỹ tài trợ sẽ bị sa lầy với "khả năng di chuyển hạn chế" trên địa hình lầy lội. Thậm chí, có thể sẽ cần các phương tiện bọc thép khác lôi chúng ra khỏi bùn./.

Tin mới