Trẻ em vùng cao háo hức chờ Tết

(Baonghean.vn) - Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi Tết đến gần, những đứa trẻ ở vùng cao Nghệ An vẫn rất háo hức với bộ quần áo mới, chiếc bóng bay cầm tay và miếng bánh thơm lừng mùi nếp mới. ​
Giờ đây, cái Tết đã chẳng còn xa lạ với những đứa trẻ người Mông, người Thái, Khơ mú ở miền Tây xứ Nghệ. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng với các em ngày Tết vẫn có điều gì đó hấp dẫn, lôi cuốn. Ảnh: Đào Thọ
Giờ đây, Tết Nguyên đán chẳng còn xa lạ với những đứa trẻ người Mông, người Thái, Khơ mú ở miền Tây xứ Nghệ. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng với các em ngày Tết vẫn có điều gì đó hấp dẫn, lôi cuốn. Ảnh: Đào Thọ
Trẻ em người Mông cùng mẹ đứng bán đào Tết trong ngày lạnh giá. Ảnh: Đào Thọ
Trẻ em người Mông cùng mẹ bán đào Tết trong ngày lạnh giá. Ảnh: Đào Thọ
Đám trẻ nô đùa bên hòn đá trước bản. Ảnh: Đào Thọ
Đám trẻ nô đùa đầu bản. Ảnh: Đào Thọ
Bà cháu cùng xuống chợ ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ
Bà cháu cùng xuống chợ ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ
Đứa trẻ người Mông ăn mặc những bộ quần áo truyền thống đẹp nhất để chuẩn bị chơi Tết. Ảnh: Đào Thọ
Đứa trẻ người Mông được mẹ chuẩn bị quần áo truyền thống để đi chơi Tết. Ảnh: Đào Thọ
Chiếc bánh chưng thơm lừng mùi nếp rẫy đã bắt đầu được luộc lên. Ảnh: Đào Thọ
Háo hức khi được thưởng thức miếng bánh chưng thơm lừng mùi nếp rẫy. Ảnh: Đào Thọ
Các em chờ đón Tết với tất cả niềm háo hức, hi vọng bởi đối với các em đó là một ngày hội. Ảnh: Đào Thọ
Các em chờ đón Tết với tất cả niềm háo hức, hy vọng bởi đối với các em đó là một ngày hội. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới