Phòng tránh nhân…tai

(Baonghean) -  Đúng là các cụ nói cấm có sai “cháy nhà ra mặt chuột” ông ạ!

-Ông lại còn phải khen “ phò mà tốt áo”, trí tuệ dân gian tích lũy cả ngàn đời chứ đâu phải ngày một, ngày hai. Nhưng “nhà” chỗ nào cháy và lộ ra cái mặt “chuột” nào?

-Ông không nghe người ta đang xôn xao chuyện thành phố lớn nhất miền Trung đang tiến hành khởi kiện “nhân tài” của họ ra tòa về tội bội ước đó sao?

-Là cái chuyện người tài được cử ra nước ngoài ăn học bằng tiền ngân sách thành phố rồi không chịu về phục vụ quê hương phải không?

-Chính là chuyện đó. Đến lúc này mới vỡ lở ra…

-Ra chuyện gì?

-Hóa ra là những người được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài bằng “tiền chùa” không phải ai cũng là “nhân tài” cả ông ạ. Có người sang Tây học không nổi vì kém cỏi quá nên dành thời gian vào việc chơi bời, hưởng thụ. Có người thì mượn cớ đi học để rồi thành Việt kiều…

-Chỗ này thì cần phải nói lại cho rõ cái đã.

-Rõ cái gì?

-Trước hết, những người đó không phải là nhân tài mà là những người, hoặc là có năng lực nổi trội hơn những người chung quanh chút ít. Hoặc là thuộc diện 5c. Nghĩa là con cháu các cụ cả nằm trong diện được quy hoạch cho đi học theo đề án phát triển nguồn nhân lực, không phải bằng tài năng giật học bổng của các trường đại học nước ngoài. Nên không thể gọi là người tài, người giỏi được.

-Ông nói cũng có lý!

-Và lỗi không chỉ do mình họ mà còn do ở cả những người đã tuyển lựa đưa họ đi đào tạo. Đã không có đủ trình độ,  năng lực, tư cách thì thôi sao lại cứ cố tình đôn lên, đưa vào diện “nhân tài” có mà nhân tai thì đúng hơn! Thế nên, đã kiện “nhân tài” thì cũng nên xử lý luôn những ai đã đưa họ vào danh sách.

-Thật ra, những chuyện đại loại như vậy có phải là hiếm đâu. Mỗi lần đi bỏ phiếu bầu, cũng đều có câu nhắc nhở là “Sáng suốt lựa chọn những người ưu tú để bầu vào…”. Nhưng rồi trong số những người được bầu có phải ai cũng đủ đức, đủ tài đâu. Người thì được mặt này lại thiếu mặt kia. Thậm chí có người còn thiếu cả hai. Nhưng vì là “người một nhà” là cánh hẩu nên cứ đưa nhau lên thôi.

-Như thế thì gay go thật. Người ta đã tổng kết rằng, quyền lực có thể đem lại công bằng, hạnh phúc và cũng có thể đem lại tai họa, đau khổ cho con người. Điều đó phụ thuộc vào việc quyền lực được trao vào tay ai. Cũng may mà những “nhân tài” đó thất hứa, phá vỡ cam kết, nếu không sau này trở thành cán bộ  thì e là…

-Thế mới biết cái trò “cánh hẩu” gây họa nhiều và dài lâu như thế nào. Đây chính là nhân…tai. Mà thứ tai họa do con người gây ra, đôi khi còn nguy hại hơn thiên tai nhiều lần. Do đó, phải hết sức phòng, tránh nhân…tai.

Phúc Vinh

TIN LIÊN QUAN