Bị ma túy mê hoặc, 9X lĩnh 12 tháng tù

(Baonghean.vn) - Không có việc làm, lại đua đòi ham chơi, trai bản 9X bị cái chết trắng mê hoặc để rồi phải vướng vòng lao lý.

Đối tượng Lô May Tuyên đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Lữ Phú
Đối tượng Lô May Tuyên đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Lữ Phú

Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn vừa công khai xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi nêu trên là Lô May Tuyên (SN 1990), trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, (Kỳ Sơn). 

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Kỳ Sơn, vào khoảng 12 giờ ngày 14/3, Lô May Tuyên đang ở nhà thì có một người đàn ông tên là May đến rủ đi đến bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn để mua ma túy.

Tuyên đồng ý rồi lấy xe máy của bố mình là ông Lô Thanh Quỳnh chở May lên xã Nậm Cắn. Khi đến nơi, hai người gặp một người đàn ông người Mông tên Pó. May đã mua của Pó 1 gói heroin với số tiền 200.000 đồng.

Sau đó chúng chia làm hai phần, một phần May giữ, phần còn lại Tuyên cất vào túy áo của mình rồi đi xe về một mình. Đến 13 giờ cùng ngày Lô May Tuyên đang trên đường về nhà, qua khu vực bản Sơn Thành, xã Tà Cạ thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 0,15g heroin.

Tại cơ quan điều tra Tuyên đã khai nhận, mục đích tàng trữ chất ma túy là để sử dụng. Với tôi danh Tàng trữ trái pháp chất ma túy, Lô May Tuyên bị HĐXX Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam./. 

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới