Cậu bé lớp 2 trả 10 triệu đồng cho người đánh rơi

(Baonghean) Mấy tháng nay, không chỉ người dân xóm 5, xã Xuân Hòa (Nam Đàn) mà cả những vùng lân cận cũng truyền tai nhau câu chuyện về cháu Nguyễn Đình Quang (7 tuổi), học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn, xã Xuân Hòa nhặt được của rơi trả lại người bị mất.

Chị Nguyễn Thị Mai (mẹ cháu Quang) kể: Hôm đó là chiều 27/12/2011 (âm lịch), Quang xin mẹ đi sang nhà ông bà ngoại ở cuối xóm chơi. Đang đi trên đường thì nhặt được một bọc tiền của một bà đi xe đạp đánh rơi. Quang chạy theo gọi nhưng bà không nghe. Chạy bộ khoảng 1 cây số, khi đến gần cuối xóm, nhìn thấy một chiếc xe đạp giống như xe bà lúc nãy vừa đi, Quang đoán chắc đó là xe bà đánh rơi tiền nên gọi: "Bà ơi bà! Bà đánh rơi tiền này...", rồi trả lại cho bà.

Chị Mai cho biết, nghe Quang kể lại câu chuyện, chị không tin lắm, đang định tìm đến nhà người đánh rơi tiền là bà Nguyễn Thị Liên, xóm 5, xã Xuân Hòa xem thực hư thế nào thì cũng vừa lúc bà Liên tìm đến nhà chị để cảm ơn và cho biết, số tiền Quang nhặt được trả lại cho bà là 10,5 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Liên kể lại: "Hôm đó tui cầm túi tiền 10 triệu 5 trăm nghìn đồng vừa bốc phường bỏ vào túi áo bên hông rồi lật đật đạp xe về nhà lo soạn sửa sắm Tết. Khi về tới nhà dựng xe đạp ngoài sân vừa vào nhà thì nghe tiếng gọi của một cháu trai:

"Bà ơi bà! Bà đánh rơi tiền này..", tôi hốt hoảng sờ tay lên túi áo thì hoảng hồn khi đúng là túi tiền của mình đã bị rơi từ lúc nào. Tôi không ngờ cháu Quang đang ít tuổi mà đã ý thức được việc làm tốt đó. Hôm đó, nếu không có cháu Quang thì số tiền tôi bốc phường đã mất sạch và nợ nần lại chồng chất rồi".

Cảm phục việc làm của cháu Quang, ngay sau đó bà Liên đã đích thân tới Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn nơi Quang học tập để thông báo về việc làm của Quang và đề nghị nhà trường tuyên dương khen thưởng cháu. Sau đó nhà trường đã tổ chức khen thưởng, tặng quà cho Quang vào một buổi lễ chào cờ đầu tuần. UBND huyện Nam Đàn cũng tặng Quang giấy khen về “Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tìm hiểu được biết, ở nhà Quang là con ngoan, đến trường luôn chăm học và đạt thành tích cao. Và những ngày nay, Quang bắt đầu bước vào lớp 3, chắc chắn việc "nhặt được của rơi trả lại người bị mất" sẽ là tấm gương để các bạn học sinh khác trong trường noi theo.

Phương Nguyên

Tin mới