Dân Thạch Ngàn khổ vì đường giao thông xuống cấp

(Baonghean.vn) - Tuyến đường Bồng Khê - Bình Chuẩn sang xã Thạch Ngàn (Con Cuông) trời mưa bùn nhão nhoét, nhiều đoạn sạt lở. Từ bản Kẻ Trai lên trung tâm xã Thạch Ngàn dài khoảng gần 5 km là khiếp đảm nhất, bùn đặc quánh, nhiều xe máy không thể đi nổi phải gửi vào dân rồi lội bộ...

 

Sáng tinh sương, đám học trò đứa đi ủng, đứa đi chân trần lội bùn cắp sách tới trường, không ít em bị ngã lấm lem bùn đất thấy mà thương. Em Trần Văn Hải học sinh trường THCS Thạch Ngàn vừa ngã xong, vẫn cười: Bọn cháu ngày nào cũng có đứa ngã vì đường trơn, không biết khi nào mới có đường nhựa để bọn cháu được đi xe đạp nhỉ ? Thầy giáo Lê Văn Hùng giáo viên của trường, kể: Đường đi lại khó khăn quá nên hầu hết giáo viên bọn tôi phải ở lại, phải mang theo cá khô, mì tôm để dự phòng vì trời mưa đường lầy không đi chợ được.

Ông Vi Văn Đặng ở Thanh Bình đang cõng đứa cháu rón rén bấm bùn đến trường mầm non, tâm sự: Ngày nào cũng phải cõng cháu đến trường, đi cẩn thận có khi cả ông lẫn cháu vẫn bị ngã áo quần dính đầy bùn đất. Đối với các bản ở xa như bản Tổng Xan, Kẻ Trai… nhiều bữa các cháu học sinh mầm non vắng lớp do tuyến đường quá lầy lội phụ huynh không thể đưa các cháu đi nổi.

 

Dân Thạch Ngàn khổ vì đường giao thông xuống cấp ảnh 1

                       Học sinh đến trường trên con đường lầy sục

Dọc tuyến đường từ bản Đồng Tâm đến bản Thanh Bình người dân phải đi tắt vào vườn nhà dân hai bên để tránh con đường lầy sục. Ông Ngân Xuân Nhung - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết thêm: Hiện nay toàn xã có 224 ha sắn, 82 ha mía và 350 ha cây keo lai vẫn chưa thể bán được vì đường lầy sục, xe ô tô vận tải vào bị mắc lầy có khi 2 - 3 ngày không ra được. Không bán được cây nguyên liệu cuộc sống của người dân Thạch Ngàn càng khó khăn hơn, đất đai không được giải phóng để trồng mới cây nguyên liệu cho vụ sau.

 

Trước thực trạng trên, sau tết nguyên đán, UBND xã Thạch Ngàn đã huy động trên 2.000 người dân bản ở Tổng Xan, Kẻ Trai, Thanh Bình, Xóm Mới… tham gia tu sửa đường. Tuy nhiên chỉ khắc phục được những chỗ sạt lở, khối lượng bùn đất quá nhiều không thể nạo vét nổi. Thạch Ngàn còn được hưởng lợi tuyến đường từ Tân Kỳ qua Anh Sơn nối sang địa bàn xã nhưng hiện nay đường cũng đã bị hư hỏng xuống cấp mặt đường. Để tránh tuyến đường lầy lội, lên với trung tâm huyện nhiều người dân phải đi vòng sang xã Thành Sơn của huyện Anh Sơn để sang QL 7A rồi đi 17 km mới lên được Thị trấn Con Cuông.

Dân Thạch Ngàn khổ vì đường giao thông xuống cấp ảnh 2

                Người dân phải mất tiền phí khi đi qua cây cầu tre này.

Nhưng đi qua đường này người dân phải đi qua cây cầu tre mỏng manh bắc qua một con khe, mỗi lần qua cả người và xe phải mất 2.000 đ/lượt. Ông Lê Nghĩa ở xóm 7 xã Thành Sơn (Anh Sơn) tự đứng ra làm cây cầu này nên ông thu tiền, mỗi ngày thu từ 1 - 1,5 triệu đồng tiền phí.

 

Theo chị Phan Thị T. (người dân Thạch Ngàn): Dân bản muốn làm cây cầu tạm để đỡ tiền qua lại nhưng không được, vì đây là địa phận của huyện Anh Sơn.

Vương Trần

Tin mới