Dệt tình quê hương

(Baonghean) - Những ngày cuối năm, ngược rừng lên huyện biên giới Kỳ Sơn  hòa mình vào không khí sôi nổi, vui tươi của đồng bào các dân tộc trong Hội thi Văn nghệ - Thể thao các làng văn hóa; được nghe tiếng cồng chiêng rộn ràng, tiếng khèn, tiếng pí ngân vang và tiếng lòng náo nức lan tỏa khắp các bản làng...

Thị trấn Mường Xén rực rỡ cờ hoa và biểu ngữ ; với đồng bào nơi đây, hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí sôi động để đón chào năm mới Dương lịch (2015). Thời điểm chúng tôi có mặt, hội thi đang được tổ chức tại cụm 2, bao gồm Thị trấn Mường Xén và các xã Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn và Nậm Cắn. 
Tiết mục văn nghệ của xã Tà Cạ.
Tiết mục văn nghệ của xã Tà Cạ.
Tại Sân vận động huyện và Nhà văn hóa Việt - Lào (Mường Xén), các môn thi đấu thể thao diễn ra hết sức sôi động với các môn cổ truyền, mang đậm bản sắc của đồng bào vùng cao như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn... Cùng với đó là các môn thể thao truyền thống, những trận đấu bóng chuyền nam diễn ra kịch tính, các đội bóng đều quyết tâm khẳng định mình... Nhưng hấp dẫn và cuốn hút đông đảo khán giả tới cổ vũ là phần thi văn nghệ. Bởi lẽ, đây là sân chơi để các nghệ nhân và diễn viên đến từ các bản, làng văn hóa thể hiện năng khiếu và niềm say mê văn hóa - văn nghệ.
Không đưa vào thể lệ, nhưng hầu hết những tiết mục được các đội lựa chọn đều mang đậm dấu ấn bản sắc của núi rừng và bản, làng biên giới Kỳ Sơn. Với đồng bào Thái, là tiết mục múa xòe, nhảy sạp và hát khắp, hát xuối và hoạt cảnh “Hội cầu mùa”. Còn với đồng bào Mông, không thể thiếu những bộ trang phục sặc sỡ cùng làn điệu cự xia, điệu múa ô duyên dáng và những tiết mục rộn ràng không khí mùa Xuân. Với người Khơ mú thì dứt khoát phải có làn điệu tơm và tiết mục múa, hoạt cảnh “Mừng nhà mới”; và còn nữa là những lời ca mang âm hưởng từ những điệu hò, ví, giặm của đồng bào Kinh... Tất cả làm nên sự đặc sắc, hòa quyện, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em.  
Đến với đêm hội giao lưu văn nghệ, khán giả còn được thưởng thức những tiết mục hấp dẫn đến từ các làng, bản văn hóa của các xã Tà Cạ, Phà Đánh và Tây Sơn. Trong đó, phải kể đến tiết mục múa khèn Mông của đội văn nghệ bản Sơn Hà (Tà Cạ). Những bước đi uyển chuyển, sự phối hợp nhịp nhàng trong điệu múa của các cặp đôi nam nữ đã làm nên vẻ đẹp của một cộng đồng thường sinh sống trên những ngọn núi cao. Còn các cô gái Mông đến từ xã Tây Sơn lại chinh phục mọi người bằng điệu múa với tiết tấu nhanh và mạnh, thể hiện sự khỏe khoắn và giàu sức sống.
Xã Phà Đánh mang đến đêm hội những màn múa và bộ trang phục truyền thống, thể hiện nét tinh tế, dịu dàng và duyên dáng của người phụ nữ dân tộc Thái. Những nghệ nhân và diễn viên của các làng bản ngày thường đôi chân quen với việc xuống suối, lên nương, đôi tay quen với việc gặt hái, tỉa bắp nhưng khi lên sân khấu vẫn toát lên vẻ mền mại, nhịp nhàng trong từng điệu múa. Lời ca cất lên ngọt ngào, sâu lắng và chan chứa tình đời, tình người. Điều đáng nói nữa là chương trình của các đơn vị tham gia đều có sự đầu tư công phu, góp phần làm nên chất lượng và sự thành công của hội thi. 
Đây là lần thứ 3, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao các làng văn hóa, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị giữ vững danh hiệu này. Đồng thời, qua đó, đồng bào có cơ hội bảo tồn và phát huy những làn điệu dân ca, dân vũ của tổ tiên truyền lại; bồi đắp đời sống tâm hồn, tình cảm cho thế hệ sau, để lớp trẻ nối tiếp được mạch nguồn văn hóa của dân tộc mình.
Hội thi còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng làng bản, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Ông Moong Thái Nhi - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Sơn cho biết: “Rút kinh nghiệm 2 lần trước tổ chức vào tháng 4, lần này chúng tôi có sự điều chỉnh về thời điểm tổ chức hội thi vào dịp cuối năm. Thời điểm này, bà con đã xong công việc nương rẫy, thời tiết khá lý tưởng cho việc thi đấu thể thao và biểu diễn văn nghệ, nên chất lượng hội thi tăng lên đáng kể”.
Bài, ảnh: Tường Anh

Tin mới